Kinh hãi xác heo chết nhiều ngày dưới chân cầu bốc mùi thối nồng nặc

18/07/2014 07:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

15h30 ngày 17/7/2014, chúng tôi đi qua đoạn cầu ở thôn 2, xã An Phú, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thấy bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dừng chân lại chân cầu quan sát thì thấy xác một con heo to nổi lềnh phềnh trên mặt nước...

Kinh hãi xác heo chết nhiều ngày dưới chân cầu bốc mùi thối nồng nặc

 Xác heo phơi bụng trên mặt nước nhiều ngày hôi thối nồng nặc

Tại thời điểm đó, người dân đi lại qua đoạn cầu đều tỏ ra bức xúc khó chịu, họ phải bịt mũi, miệng chạy nhanh hơn mong thoát khỏi cầu. Có người đã nôn ọe khi đi ngang qua.

Con suối nước đục ngàu, con heo phơi bụng nằm ngay dưới chân cầu cùng với đám rác thải lềnh bềnh và đàn ruồi nhặng bay ong ong. Khó hiểu là giữa hai bên đường chen chúc nhà dân cư mà họ vẫn chịu được mùi hôi thối nồng nặc khắp không gian quanh đó. Còn nhân viên vệ sinh môi trường địa phương thì hoặc không biết, hoặc làm ngơ trước hiện tượng đó?

Điều khiến chúng tôi băn khoăn: Con heo ở đâu ra? Vô tình hay cố ý vứt xuống suối? Nó nằm ở đó nhiều ngày nay không ai dọn, liệu có phải heo bị bệnh dịch? Nếu vậy tác hại lây lan của mầm mống bệnh dịch sẽ như thế nào?

Chu Loan
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh hãi xác heo chết nhiều ngày dưới chân cầu bốc mùi thối nồng nặc