Chiều 24/3, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đoàn công tác Báo Công lý cùng Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích Dục Thanh, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
Trang nghiêm, xúc động hành trình về nguồn
Hành trình về nguồn thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Đây còn là dịp để mỗi cán bộ, phóng viên khắc ghi lời Bác dạy, hun đúc thêm bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục vững bước phụng sự công lý, phụng sự Nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đoàn công tác Báo Công lý - Cơ quan ngôn luận của TANDTC do ông Trần Đức Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý làm Trưởng đoàn cùng ông Nguyễn Văn Hiền – Bí thư Chi đội Kiểm ngư số 4 và ông Trần Quốc Trí – Chánh án TAND khu vực 10 - Lâm Đồng đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Người.

Những nén hương thơm được thắp lên là sự tri ân và là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay: sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.
Trong phút mặc niệm thiêng liêng, các thành viên trong đoàn xúc động cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết về tầm vóc vĩ đại của Người và con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn cho dân tộc. Đoàn nguyện hứa không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; Nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu;
Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường xây dựng Đảng, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế: Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, phản biện xã hội; Phấn đấu xây dựng Báo Công lý ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của TANDTC
Đó là lời hứa và là cam kết chính trị, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi cán bộ, phóng viên trong hành trình phụng sự công lý và Nhân dân.

Trường Dục Thanh - “Địa chỉ đỏ” của lòng yêu nước
Đoàn công tác tham quan Khu di tích Dục Thanh bên dòng sông Cà Ty hiền hoà, nơi cách đây hơn một thế kỷ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học.

Trường Dục Thanh được thành lập năm 1907, trong bối cảnh phong trào Duy Tân với khát vọng khai dân trí, chấn dân khí đang bùng lên mạnh mẽ. Đây là một trong những ngôi trường tư thục tiến bộ bậc nhất thời bấy giờ, do các sĩ phu yêu nước sáng lập.
Trong môi trường ấy, thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành truyền đạt kiến thức về Quốc văn, Hán văn và âm thầm nuôi dưỡng trong học trò tình yêu quê hương, ý chí tự cường và khát vọng đổi thay vận mệnh dân tộc.

Những giờ học của thầy luôn sống động và đầy cảm hứng, thầy còn thường dẫn học trò đi quan sát thực tế cuộc sống, để hiểu hơn về đất nước mình. Đó chính là cách giáo dục bằng trái tim, thứ mà không một giáo trình nào có thể thay thế.
Tháng 2/1911, từ mái trường này, người thanh niên ấy đã rời Phan Thiết vào Sài Gòn, chuẩn bị cho chuyến ra đi tìm đường cứu nước, một hành trình làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc.

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, Khu di tích Dục Thanh vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc ban đầu. Những mái nhà gỗ rêu phong, những bộ bàn ghế giản dị, bảng đen cũ kỹ… đưa những người tham quan trở về với không gian của ngôi trường đầu thế kỷ XX.
Đặc biệt, những địa danh nhỏ trong khuôn viên như: nhà Ngư, Ngọa Du Sào, giếng nước cổ hay cây khế trăm tuổi đều gắn liền với cuộc sống thường nhật của thầy giáo Nguyễn Tất Thành.

Trong ánh hoàng hôn, cây khế cổ thụ được người dân trìu mến gọi là “cây khế Bác Hồ” vẫn xanh tươi, trĩu trái. Giếng nước cổ vẫn trong vắt, như dòng chảy ký ức không bao giờ cạn. Những hiện vật như án thư, nghiên mực, tráp văn… tuy nhỏ bé nhưng lại mang giá trị lịch sử vô cùng to lớn.

Mỗi kỷ vật là một câu chuyện, mỗi góc nhỏ là một dấu lặng của thời gian. Tất cả hợp lại thành một bản trường ca về lý tưởng sống cao đẹp của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
Chuyến tham quan khép lại khi ánh chiều dần buông xuống trên dòng sông Cà Ty. Dư âm của hành trình “về nguồn” đọng lại trong mỗi thành viên của đoàn là niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, biết ơn công lao của cha ông và học tập ý thức, trách nhiệm phụng sự Nhân dân của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Khu di tích Dục Thanh là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ.
Được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa quốc gia từ năm 1986, nơi đây đã và đang làm tốt vai trò kết nối quá khứ với hiện tại, giúp mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hơn 30 năm qua, tập thể cán bộ, viên chức tại khu di tích luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh, để tư tưởng của Người tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.