Sáng 7/6, các thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Đồng hành cùng các thí sinh là những phụ huynh với tâm trạng hồi hộp chờ đợi kết quả thi của con em mình tại các điểm thi.
Chị Nguyễn Thị Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) đưa con gái đi thi tại điểm thi THCS Trần Duy Hưng từ lúc 5h sáng. “Cả đêm qua cả nhà tôi đều hồi hộp, thấp thỏm, đặt chuông báo thức lúc 4h sáng vì chỉ sợ lỡ ngủ quên.
"Sáng dậy, chuẩn bị mua bánh mỳ cho con ăn xong là 2 mẹ con đi đến điểm thi ngay. May mắn là đường thông hè thoáng, lực lượng chức năng phân luồng đảm bảo giao thông tốt không bị tắc đường nên hai mẹ con đến rất sớm. Cháu cũng động viên ngược lại mẹ yên tâm con đã ôn tập đủ kiến thức để thi tốt nên tôi cũng bớt lo phần nào ”, chị Mai tâm sự khi ngồi đợi con thi môn thi Ngữ văn.
Cùng chung tâm trạng, chị Trần Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biêt, hai mẹ con chị cũng phải đi từ rất sớm vì sợ tắc đường. Con đã được thầy cô ôn tập khá kĩ nên không quá căng thẳng. Nhưng tôi muốn đợi con tại điểm thi để khi con ra khỏi phòng thi sẽ đưa con về nghỉ sớm nhất có thể, chuẩn bị cho môn thi buổi chiều.