Ngày 27/01/2026, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tiễn gần 400 hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, xuất ngũ trở về địa phương.
Dự và chỉ đạo buổi lễ có các ông: Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, chỉ huy các đơn vị và gần 400 hạ sĩ quan, binh sĩ xuất tại Trung đoàn 885 và Trung đoàn BB971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.
.jpg)
Sau 02 năm học tập, công tác và rèn luyện trong môi trường Quân đội, các quân nhân đã có sự trưởng thành rõ nét về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công tác.
Từ những thanh niên còn nhiều bỡ ngỡ khi nhập ngũ, nay các đồng chí đã vững vàng, chín chắn, sẵn sàng đảm nhận tốt nhiệm vụ ở bất kỳ môi trường nào khi trở về địa phương.

Trong quá trình tại ngũ, các quân nhân luôn đoàn kết, tích cực huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí trở thành hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.
.jpg)
Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các quân nhân còn phát huy tốt vai trò “đội quân công tác”, tích cực tham gia công tác dân vận, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, trong Chiến dịch “Quang Trung thần tốc”, cán bộ, chiến sĩ hai Trung đoàn đã không quản khó khăn, gian khổ, trực tiếp giúp Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk và TP Đà Nẵng sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, để lại hình ảnh đẹp, ấn tượng sâu sắc về phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương.

Lễ tiễn quân nhân xuất ngũ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình quân – dân, là dấu mốc quan trọng, khép lại chặng đường rèn luyện trong Quân đội, đồng thời mở ra hành trình mới để các quân nhân tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người lính khi trở về xây dựng quê hương, địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.