Hơn 20 nhân khẩu thuộc Tổ 5B, Khu 1, phường Uông Bí (Quảng Ninh) đang phải sống trong cảnh khốn khổ kéo dài gần 2 năm do tình trạng ngập úng diễn ra thường xuyên.
Theo một số hộ dân sinh sống tại khu vực Tổ 5B, chỉ cần một trận mưa to kéo dài chừng 30 phút là các gia đình phải đối mặt với tình trạng nước tràn vào nhà. Khi đó, mọi sinh hoạt của các hộ dân đều bị đảo lộn, đặc biệt nguy hiểm với người già và trẻ nhỏ, những người chiếm phần lớn cư dân tại đây.
Ông Phan Văn Đông, sống tại đây từ năm 1996, kể lại: “Hôm mưa to, con gái tôi đưa hai cháu nhỏ về thăm ông bà. Nước ngập không đi lại được, cả nhà phải cõng từng cháu từ ngoài đường vào. Mỗi lần mưa đến là như một cuộc chạy lũ, chỉ khác là nước ngập lên từ cống chứ không phải mưa tràn vào”.
Người dân cho biết, từ những năm 1980 đến trước năm 2023, khu vực này chưa từng bị ngập úng nghiêm trọng. Hệ thống thoát nước bao gồm kênh bên ngoài và ống lớn bên trong từng hoạt động hiệu quả.
Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi từ khi một xưởng tập kết phế liệu xuất hiện, san lấp mặt bằng và xây dựng trên phần đất có hệ thống thoát nước cũ.
“Họ có lắp cống mới, nhưng ống nhỏ, có chỗ lại vỡ, không thông được. Thêm nữa, hệ thống cống nằm ngoài phần đất xưởng nay bị quây tôn kín, người dân không vào được mà khơi thông”, ông Đông bức xúc.
Hậu quả là cứ mưa, dù vừa hay lớn, nước đều dâng nhanh, có khi ngập đến đầu gối, gây thiệt hại tài sản đáng kể. Đồ gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, quạt… liên tục hỏng hóc vì ngấm nước. Nhà cửa phải kê cao đồ đạc, sinh hoạt bị đảo lộn, sức khỏe người dân bị ảnh hưởng nặng nề.
Bà Hoàng Thị Liên (77 tuổi), chia sẻ: “Trước đây bão lớn cũng không lo, nay chỉ cần mưa nhỏ 30 phút là nước đã tràn vào nhà. Có trận mưa, nước phải 1-3 ngày mới rút hết. Ra ngoài phải lội bì bõm, áo quần ướt sũng, mệt mỏi vô cùng”.
Còn bà Nguyễn Thị Quyến, một hộ dân khác, nói trong ngậm ngùi: “Chúng tôi lúc nào cũng để sẵn xô, chậu để tát nước. Nhà luôn ẩm mốc, tường đen kịt, gỗ mục, đồ đạc hỏng. Trẻ nhỏ thì ngứa ngáy, da mẩn đỏ, người lớn thì căng thẳng triền miên. Trời mưa là phải thức trắng đêm canh nước, tát nước. Có hôm mưa chưa đầy nửa tiếng, sân và nhà đã chìm nghỉm”.
Ông Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch UBND phường Uông Bí, cho biết, chính quyền đã tiếp nhận phản ánh từ người dân và đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời tổ chức khơi thông một số điểm.
“Tuy nhiên, đây là khu vực thấp trũng, nếu mưa lớn cục bộ thì không thể thoát nước kịp. Muốn xử lý triệt để phải có quy hoạch tổng thể chứ không thể làm riêng lẻ. Thời gian tới, khi có quy hoạch mới, chúng tôi sẽ ưu tiên khu vực này”, ông Hòa nói.
Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp mạnh tay, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, giải cứu hàng chục hộ dân khỏi cảnh sống “sợ mưa” kéo dài suốt gần 2 năm qua.