Đánh nhau giữa đường vì một cái “nhìn đểu”

Hải Anh| 25/07/2016 11:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng Công “nhìn đểu” mình, Nam và Ninh liền tăng ga đuổi theo rồi xông vào đánh dằn mặt nhưng không ngờ Công cũng nhanh chóng rút dao ra để “nghênh chiến”.

Khoảng 23h45’ ngày 24/7,  khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Yên Phụ - Trần Nhật Duật (Hà Nội), tổ công tác Y7/141 (CATP Hà Nội), phát hiện có 3 nam thanh niên đi trên 3 xe máy cầm dao lao vào ẩu đả nhau ngay giữa đường. Tổ công tác nhanh chóng áp sát và khống chế thành công 3 đối tượng hiếu chiến.

Đánh nhau giữa đường vì một cái “nhìn đểu”

Vì cái "nhìn đểu" cả 3 lao vào nhau hỗn chiến

Khai thác nóng, 3 thanh niên này khai là Trịnh Trang Công, 32 tuổi (Phủ Lý, Hà Nam), Phạm Văn Ninh, 24 tuổi (ở Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) và Vũ Văn Nam, 21 tuổi (ở phố Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo lời khai của các đối tượng, trên đường lưu thông hai bên xảy ra xích mích, Nam và Ninh cho rằng Công "nhìn đểu" mình nên đã đuổi theo để “xử”.

Hiện, 3 đối tượng này đã được tổ công tác giao cho Công an phường Nguyễn Trung Trực tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh nhau giữa đường vì một cái “nhìn đểu”