Đâm thủng bụng hàng xóm vì bị nhắc sử dụng bếp nấu ăn

T.T(TH)| 07/08/2016 13:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi bị nhắc nhở về việc sử dụng bếp của gia đình mình để nấu ăn không xin phép, Lĩnh đã dùng dao đâm thủng bụng chị Thu.

Ngày 7/8, Công an phường 15 (quận Bình Thạnh) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Lâm Hùng Lĩnh (29 tuổi, quê Sóc Trăng) lên Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thu (45 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang được điều trị tại Bệnh viện nhân dân Gia Định trong tình trạng thủng lá lách.

Đâm thủng bụng hàng xóm vì bị nhắc sử dụng bếp nấu ăn

Bà Thu đang được điều trị tại Bệnh viện nhân dân Gia Định

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 5-8, bà Thu thấy Lĩnh đang rửa chén đã đi đến nhắc nhở việc Lĩnh nhiều lần sử dụng bếp của gia đình mình để nấu ăn nhưng không xin phép. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã một lúc bà Thu về phòng ăn cơm cùng con gái là Lê Thị Kim Hiệp (19 tuổi) thì Lĩnh cầm con dao dài khoảng 30 cm la lối trước cửa phòng trọ.

Sau khi đe dọa, Lĩnh lao vào phòng kề dao vào cổ bà Thu, nạn nhân hất ra được và lùi lại thì Lĩnh xông vào, đâm một nhát vào hông. Bà Thu tháo chạy khỏi nhà thì người thanh niên vẫn đuổi theo. Người dân xung quanh ngăn chặn, Lĩnh quay lại hù dọa con gái bà Thu.

Ngay sau đó, bà Thu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện và báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường 15 (quận Bình Thạnh) đã có nhanh chóng có mặt, ghi nhận lời kể nhân chứng, và đưa Lĩnh về trụ sở để điều tra làm rõ hành vi.

Được biết, bà Thu và con gái đang thuê trọ trong hẻm trên đường Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh), làm nghề buôn bán xôi. Phòng chật nên bếp ăn của mỗi hộ thuê đều đặt bên ngoài. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm thủng bụng hàng xóm vì bị nhắc sử dụng bếp nấu ăn