Chém người tơi tả rồi bỏ trốn hơn 5 năm

Đoàn Nga| 27/04/2016 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù không liên quan đến vụ việc nhưng anh Tú vẫn bị cậu cháu Thắng đuổi chém tới chết. Gây án xong, kẻ giết người “máu lạnh” bỏ trốn biệt tăm đến tận gần 5 năm sau mới bị bắt.

Xét thấy bị cáo đã không còn khả năng giáo dục và cải tạo, sau nửa ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Chu Mạnh Thắng, 41 tuổi (ở ngõ 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) tử hình về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 14/10/2010 các đồng phạm của Thắng là Chu Mạnh Toàn, Hoàng Đăng Sơn (em trai ruột và cậu họ Thắng) cũng đã bị TAND Tối cao lần lượt áp dụng mức phạt là 14 năm tù và 20 năm tù giam cùng về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 20/9/2009, Thắng tổ chức cúng giỗ bố đẻ. Có mặt tại đám giỗ đó, ngoài những người thân thích trong gia đình Thắng còn có anh Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1991), trú cùng phố Khâm Thiên.

Sau khi ăn giỗ xong, tối cùng ngày, anh Bảo nhờ Sơn đưa sang nhà ông Hồ Minh Luân (ở cùng phố Khâm Thiên) xin lại đôi giày da. Gặp ông Sơn, anh Bảo xin lại đôi giày nhưng ông Luân trả lời không biết. Đúng lúc này, anh Trần Quang Thảo- con nuôi ông Luân vừa về đến nhà liền nói “Muốn lấy giày thì mang 2.500 đồng sang đây”. Dứt lời, Thảo cùng một số người, trong đó có anh Nguyễn Anh Tú (ở phường Văn Chương, quận Đống Đa) đi ra ngoài ăn phở.

Chém người tơi tả rồi bỏ trốn hơn 5 năm

Bị cáo Chu Mạnh Thắng tại phiên xét xử

Không xin được giày, Sơn cùng Bảo quay về nhà Thắng và rủ mọi người, có cả Chu Mạnh Toàn đi uống cà phê. Trước khi đi, Thắng cầm con dao nhọn dắt vào người.

Ra tới mặt phố Khâm Thiên, thấy anh Thảo và bạn bè đang ngồi ăn phở nên Sơn tiếp tục đi vào xin lại đôi giày cho Bảo nhưng vẫn không được, dẫn đến cãi chửi nhau. Đúng lúc đó, Thắng đi tới, xông vào quán phở đánh nhóm anh Thảo. Không can ngăn Thắng, Sơn, Toàn cũng xông tới dùng cốc chén, bát đĩa ở quán phở tấn công anh Thảo cùng nhóm bạn. Khi người dân tới can ngăn cũng bị Thắng cùng cậu và em trai hành hung. Dù không liên quan gì đến vụ việc nhưng anh Tú vẫn bị đánh. Hoảng sợ, anh bỏ chạy vào một con ngõ ở phố Khâm Thiên nhưng vẫn bị cậu cháu Thắng đuổi theo đánh, chém. Dù nhiều người can ngăn nhưng anh Tú vẫn bị cậu cháu Thắng đánh tử vong.

Gây án xong, cả ba cậu cháu Thắng đều bỏ trốn. Sau đó, Toàn, Sơn lần lượt bị bắt giữ. Riêng Thắng bỏ trốn đến tận ngày 23/7/2015, thì bị CAQ Tây Hồ bắt giữ khẩn cấp về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Từ đó, hành vi giết anh Tú của Thắng tiếp tục bị phục hồi điều tra và xử lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Thắng đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người tơi tả rồi bỏ trốn hơn 5 năm