Chuyện lạ bốn phương

Cảnh sát cưỡi trâu đi tuần

Trần Hoàng 02/03/2025 - 20:02

Quân cảnh Brazil vốn nổi tiếng là một trong những lực lượng chiến đấu mạnh nhất hành tinh, nhưng tiểu đoàn trên đảo Marajó đã đưa công việc này lên một tầm cao mới. Ở đây, họ cưỡi trâu tuần tra trên đường phố.

Những con trâu với cặp sừng lớn và nặng tới 1.800 pound (khoảng hơn 800kg) có thể bơi qua đầm lầy hay vùng rừng ngập mặn để truy đuổi tội phạm. Đây là cách duy nhất để săn lùng tội phạm trên khắp hòn đảo rộng lớn trong mùa mưa, cảnh sát Brazil cho biết.

"Có những nơi ở đây bạn không thể đến được bằng xe máy hoặc thậm chí là thuyền, nhưng những con trâu có thể đưa bạn tới", Trung sĩ Ronaldo Souza cho biết.

cuoi-trau-2-.jpeg
Quân cảnh cưỡi trâu tuần tra ở thị trấn Source, tiểu bang Pará, trên đảo Marajó. (Ảnh: AFP)

Trâu nước có nguồn gốc từ châu Á và vẫn là những con vật lạ lẫm và hiếm thấy ở hầu hết các vùng của Brazil. Tuy nhiên, ở Marajó, một hòn đảo khổng lồ có kích thước xấp xỉ diện tích Thụy Sĩ, nơi sông Amazon đổ ra Đại Tây Dương, có khoảng 600.000 con trâu, tương đương với dân số của hòn đảo.

Ở thị trấn Soure nằm phía Bắc tiểu bang Pará, trên đảo Marajó, trâu đóng vai trò là taxi, xe chở rác và xe tải, chở người và hàng hóa quanh đảo.

cuoi-trau-1-.jpeg
Khách du lịch thích thú với việc cưỡi trâu. (Ảnh: AFP)

Ở đây các sĩ quan bắt đầu ngày mới bằng cách cưỡi đàn trâu tinh nhuệ đến quảng trường chính. Người dân địa phương cho rằng, chỉ riêng cảnh tượng "oai hùng" đó cũng đủ để khiến những tên trộm cắp vặt sợ hãi.

Cảnh sát quân sự tuyển những con trâu đầu tiên vào năm 1990 bởi hồi đó, nguồn lực phục vụ công việc rất ít, họ chỉ có duy nhất một chiếc xe tải hiệu Volkswagen Kombi.

Tiểu đoàn quân cảnh ở Soure kể từ đó đã tăng lên 90 sĩ quan, hầu hết trong số đó hiện nay đã đi tuần tra trên những chiếc xe ô tô. Nhưng khoảng một chục sĩ quan vẫn tự hào là lực lượng chống tội phạm cuối cùng sử dụng tiểu đoàn trâu này để tuần tra hàng ngày.

Tuy nhiên, một điều khá thú vị là không có nhiều tội phạm trên hòn đào này. Tội phạm duy nhất thực sự phát triển mạnh trên hòn đảo "cuồng trâu" này trong những năm gần đây lại chính là việc ăn trộm trâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát cưỡi trâu đi tuần