Cái chết bất thường của người phụ nữ trong phòng ngủ

Tuyết Nhung(TH)| 14/01/2015 15:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa sáng sớm, người con trai nạn nhân đã phát hiện thấy mẹ mình tử vong trong tư thế quỳ gối, trên cổ còn nguyên dây ruy băng trắng, một sợi dây thừng nhỏ quấn quanh cổ móc vào chiếc đinh trong phòng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (49 tuổi, ngụ tại tổ Yết Kiêu, đường Hàn Thuyên, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng). Bà Thu ngoài làm nghề công nhân vệ sinh, bán tạp hóa tại nhà, gần đây còn làm chủ một số dây huê.

Lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường trong đó có người con trai của bà Thu cho biết, khoảng 5 giờ sáng, anh ta đi xuống tầng trệt thì phát hiện mẹ mình đã tử vong trong tư thế quỳ gối, tủ quần áo nạn nhân bị lục tung.

Sợ quá, anh con trai vội hét lên và một lúc sau anh em hàng xóm sang và đưa mẹ mình đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Cái chết bất thường của người phụ nữ trong phòng ngủ

Căn phòng nơi con trai bà Thu phát hiện mẹ mình bị chết trong  tư thế quỳ gối

Cũng theo anh Nguyễn Hùng Dũng (em chồng bà Thu), khoảng 5 giờ, anh nghe tiếng con trai bà Thu la thất thanh bên nhà. Khi chạy sang, anh và một số người dân phát hiện bà Thu đã tử vong trong tư thế quỳ gối, trên cổ còn nguyên dây ruy băng màu trắng, một sợi dây thừng nhỏ quấn quanh cổ bà Thu móc vào chiếc đinh trong phòng, cửa sổ phòng mở toang.

Nhận được tin báo, Công an TP. Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường và xác định, ngoài tủ quần áo bị lục tung thì chiếc điện thoại của bà Thu không bị mất, ba chiếc xe máy tại nhà vẫn còn nguyên. Vụ việc đang có nhiều nghi vấn là vụ án giết người cướp của, nhưng có thể hung thủ lại dựng hiện trường giả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cái chết bất thường của người phụ nữ trong phòng ngủ