Bị vỡ sọ vì đuổi tàu hút cát trộm

25/04/2014 15:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 6h30 ngày 25/4, phát hiện thấy một tàu hút cát đang hút trộm cát cách đê sông Luộc, thuộc địa bàn thôn Tri Lễ (xã Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương) khoảng 30m, 5 người dân đã dùng thuyền nan để xua đuổi.

Khi thuyền cách tàu của “cát tặc” khoảng 5m, bất ngờ “cát tặc” trên tàu dùng gạch, đá... tấn công lại người dân. Nghiêm trọng hơn, một đối tượng đã dùng tay quay máy nổ của tàu tấn công khiến anh Vũ Trung Kiên, sinh năm 1976 (người trong thôn), gục gay trên thuyền.

Bị vỡ sọ vì đuổi tàu hút cát trộm

Chưa chịu dừng tay, các đối tượng này vẫn tiếp tục dùng gạch đá tấn công và dùng kiếm đe dọa người dân. Thấy vậy, người dân chèo thuyền tháo chạy vào bờ để đưa anh Kiên đi cấp cứu. Đồng thời, thông báo cho người dân trong thôn và chính quyền địa phương xuống hiện trường bắt giữ chiếc tàu này. Tuy nhiên, khi người dân đến nơi thì tàu của “cát tặc” đã chạy sang phía bờ sông bên kia (thuộc xã Thắng Thủy, Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Bị vỡ sọ vì đuổi tàu hút cát trộm

Trao đổi với phóng viên ngay tại hiện trường, ông Trần Văn Điền - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Thanh cho biết, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đích thân Chủ tịch UBND xã đã gọi điện báo cáo cấp trên và xin lực lượng về hỗ trợ địa phương xử lý vụ việc.

Đến 12h00 ngày 25/4, người nhà anh Vũ Trung Kiên cho biết, hiện theo kết quả chụp X - Quang, anh Kiên bị vỡ hộp sọ, tụ máu bên trong, mảnh xương sọ găm vào não, quai hàm bị rạn. Đến chiều, các bác sỹ sẽ hội chẩn và phẫu thuật mổ não, hút máu đọng bên trong và gắp mảnh vỡ ra. Gia đình đang huy động những người thân đến bệnh viện để sẵn sàng cung cấp máu phục vụ việc phẫu thuật cho anh Kiên.

Theo những người dân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do, từ Tết Nguyên đán đến nay, trên khúc sông Luộc, thuộc địa bàn thôn Tri Lễ, hàng ngày xuất hiện một con tàu hàng ngày hút cát (5-6 lần) ở khu vực sát đê (thuộc địa bàn thôn Tri Lễ) khiến hàng trăm mét đất nông nghiệp (nằm ngoài đê) bị sạt nở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đê chắn nước trên khúc sông này.

Người dân đã nhiều lần trình báo đến chính quyền, cơ quan chức năng nhưng không hiểu sao chiếc tàu này vẫn ngang nhiên hoạt động? Vì lo cho cuộc sống, nên người dân trong thôn đã tự thành lập ra một “tổ” chuyên theo dõi việc hoạt động của chiếc tàu này. Nhiều lần thấy chiếc tàu này hút trộm cát, khi phát phát hiện thấy người dân ra đuổi thì nó bỏ chạy về phía bên kia sông...

Dư luận tại địa phương cho rằng, việc chiếc tàu này ngang nhiên hút cát, và việc “cát tặc” tấn công người dân là do chính quyền, cơ quan chức năng bao che.?

Trước đó, vào đêm 26/11/2013, cũng trên khúc sông này, trong lúc một số tàu của ‘cát tặc’ đang hút cát, người dân phát hiện, thông báo cho nhau cùng ra đuổi. Phát hiện thấy người dân, ‘cát tặc’ đã bỏ chạy, một số tàu đã bị va vào nhau. Đến khoảng 5h00 ngày 27/11 một tàu đã bị chìm dưới sông.

Sau đó, hàng trăm người dân đã tổ chức “phong tỏa” hiện trường, không cho chủ phương tiện trục vớt tàu để chờ các cơ quan chức năng đến lập biên bản và trục vớt, làm chứng cứ chứng minh cho việc người dân bắt được tàu ‘cát tặc’ trong khi cơ quan chức năng thì bất lực?.

Ngày 14/12, chính quyền địa phương, cùng với các ngành chức năng của huyện, xã đã tổ chức cuộc họp để ‘xử’ vụ việc. Tại buổi họp này, chủ tàu đã nhận lỗi trước toàn thể nhân dân về việc khai thác cát trái phép, khai thác quá tải bị chìm tàu, trong khi khai thác cát do sơ xuất làm cháy máy... Bên cạnh đó, chủ tàu cũng đã cam kết trước nhân dân và đại diện các cơ quan chức năng là sẽ không tái diễn hành vi trên và chủ tàu cũng tự nguyện “nộp phạt” số tiền là 30 triệu đồng vào quỹ của làng để khắc phục hậu quả.

Tại buổi họp, người dân cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, phòng chống ngăn chặn và xử lý đối với nạn ‘cát tặc’ để không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Việt Trung

(0) Bình luận
Nổi bật
Bị vỡ sọ vì đuổi tàu hút cát trộm