Bài thuốc dân tộc Dao khắc tinh của bệnh vô sinh

Kim Nhật| 05/11/2016 07:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ lâu, nhiều người vẫn thường truyền tai về bài thuốc chữa vô sinh của một người đàn bà chốn đại ngàn núi cao tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Bà đã chữa khỏi bệnh vô sinh hiếm muộn cho rất nhiều cặp vợ chồng và được mọi người coi là “vua chữa vô sinh”.

Người nhiều “con” nhất Việt Nam

Chúng tôi men theo con đường rừng núi hoang vu, đường lên vắt vẻo mới tới được nhà “vua chữa vô sinh”. Tên thật của bà là  mẹ Mế, 70 tuổi và là một trong những vị lương y có tuổi đời, tuổi nghề lớn nhất Việt Nam.

Bà vốn nổi tiếng với bài thuốc tắm, ngâm để nâng cao, phục hồi sức khỏe sau khi sinh con. Nhưng kho tàng bí mật lớn nhất của bà là bài thuốc chữa vô sinh rất độc đáo và nổi tiếng khắp nơi.

Gần nửa cuộc đời mang hạnh phúc đến cho hàng trăm gia đình hiếm muộn với bài thuốc quý chữa bệnh vô sinh. Niềm vui cuối đời bà còn giữ lại được là hình ảnh hạnh phúc của nhiều gia đình, thứ mà người đời truyền tụng về bà là vua chữa vô sinh” vì đã làm sống lại niềm hạnh phúc cho họ một lần nữa.

Bài thuốc dân tộc Dao khắc tinh của bệnh vô sinh

Chân dung mẹ Mế

Người mẹ chồng truyền lại nghề thuốc quý

Lương y Mế được gia đình mẹ đẻ truyền lại bài thuốc bí truyề, đó là cái lệ lạ ở dân tộc Dao. Bởi thường những bài thuốc gia truyền được truyền lại cho con dâu hoặc con trai. Mẹ Mế được mẹ chồng truyền lại những bài thuốc khi đã gần 50 tuổi. “Nếu người vẫn còn sinh đẻ, dù có lên rừng may mắn tìm được cây thuốc quý thì thuốc cũng “mất thiêng”, chẳng chữa khỏi được bệnh gì. Thậm chí, nếu không tuân theo luật lệ mà bao đời đã định, thuốc sẽ phản tác dụng, có khi còn dẫn đến chết người”, Mế chia sẻ về điều này.

Sau hơn 40 năm được truyền dạy nghề, ngày nào mẹ Mế cũng đông bệnh nhân tới  khám và chữa trị theo những biểu hiện mà bệnh nhân đó mô tả. Tùy vào tình trạng bệnh của mỗi người, lương y sẽ gia giảm thêm bớt cho phù hợp. Nhưng chỉ sau 2-4 tháng dùng thuốc, mẹ Mế đã nghe tin vui từ gia đình bệnh nhân báo đến.

Bài thuốc dân tộc Dao khắc tinh của bệnh vô sinh

Mẹ Mế và các con bên những bằng khen  vì sự nghiệp sức khỏe cộng đồng

Theo mẹ Mế, để chữa hiếm muộn, vô sinh hiệu quả, Mế phải phần bài thuốc ra làm hai loại: một loại chữa trị cho nam giới mắc vô sinh do sinh lý yếu hoặc tinh trùng yếu. Loại khác dành cho nữ bị vô sinh do viêm nhiễm phụ khoa, tắc vòi trứng hoặc do nạo hút thai nhiều khiến thành tử cung mỏng.

Thuốc được làm 100% từ thảo dược trong rừng, do Mế cùng con cháu đích thân đi hái. Sau khi được rửa sạch, sao khô, thuốc mới được chuyển đến người bệnh nên đảm bảo an toàn tuyệt đối và không gây tác dụng phụ cho người dùng. Bài thuốc có nhiều vị khác nhau, nhưng không thể thiếu ba thành phần chính là: thân cây pằn pắn (vị chát) và hoa du dẻ (vị ngọt) và vị thơm.  Ba vị chát - ngọt – thơm đó là ba vị chủ đạo của thang thuốc tạo nên tên tuổi của Mế bây giờ.

Ngoài ra, Lương y Mẹ Mế còn có bài thuốc tổng hợp để chữa các bệnh: đau lưng, đau khớp gối, đau cột sống, thoái hóa cột sống và đặc biệt là chữa bệnh gút mà người già thường mắc phải. Nhờ vậy, nhiều người đã thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật.

Bài thuốc độc đáo và tiếng thơm 4 phương

Nhiều người không có tiền đến bốc thuốc, điều kiện ở xa đã ở lại nhà với Mế có khi 7 - 8 ngày, ở một tháng cũng được. Thời gian đó họ vừa ăn uống, sinh hoạt cùng gia đình Mế và được Mế cắt thuốc cho uống kết hợp với tắm thuốc bổ của người Dao. Nhiều người Mế còn cho tiền họ khi về quê. Vì sự yêu thương và cảm thông đó nên Lương y Mế ngày càng được nhiều người yêu mến.

Anh Nguyễn Văn Hiển (Nam Định) chia sẻ: “Nghe tiếng mẹ Mế chữa bệnh vô sinh, vợ chồng chúng tôi đã khăn gói vào tận Thanh Hóa để chữa bệnh. Mẹ Mế có cho thuốc cả hai vợ chồng. Thật hạnh phúc chỉ sau một thời gian uống thuốc, chúng tôi liên tục đón nhận niềm vui làm cha, làm mẹ. Cho đến tận bây giờ, gia đình tôi vẫn chịu ơn của bà nhiều lắm!”.

Gần hơn là bệnh nhân Minh Tuấn (ĐT 01664747973). Anh chị lấy nhau 4 năm, là người Hà Nội, anh chị đã chữa nhiều nơi thế nhưng, chờ đợi mãi mà họ không có con. Chồng tinh trùng yếu, loãng, vợ buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều. Một lần nhờ bạn bè, anh chị đã tới gặp Mế. Chỉ có 20 thang thuốc, vợ chồng anh chị như vỡ òa vì vợ có thai.

Hay một trường hợp khác của gia đình Phạm Tiến Mạnh (SĐT 0966989922). Anh bị tinh trùng yếu, độ di chuyển chậm, chị bị kinh nguyệt không đều, ứ nước vòi trứng. Vì vậy, dù lấy nhau đã 7 năm những anh chị vẫn chưa có được mụn con để vui cửa vui nhà. Anh chị cũng đã từng làm thụ tinh ống nghiệm 2 lần nhưng chưa có lần nào đạt kết quả. Nghe mọi người truyền tai nhau về sự kỳ diệu sau khi sử dụng bài thuốc của  mẹ Mế , anh chị cũng “thử một lần xem sao”.

Sau khi dùng bài thuốc được 3 tháng thì vợ anh thông báo có tin mừng. Chưa bao giờ trong đời, anh Mạnh lại vui mừng và hạnh phúc đến thế. Anh đã tưởng rằng, cuộc đời anh sẽ không bao giờ được bồng ẵm con thơ, nhưng giờ đây niềm mơ ước ấy không còn xa xôi nữa. Tất cả là nhờ vào thuốc tuyệt vời của mế.

Từ miền xuôi, đến miền ngược, từ vùng đồng bằng, tới thành phố, tiếng thơm của Mẹ Mế đã vang xa. Ở Hà Giang, vợ chồng anh chị Vàng Vần Sáng (ĐT 0983556091, xã Thanh Vân, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang) nghe thấy nhiều người ở tỉnh mình chữa vô sinh của Lương y Mế. Họ không thể đến được tận nơi, vì địa lý xa xôi, nên đã gọi điện đọc kết quả khám tây y, được lương y Mế động viên và cắt thuốc. Đến nay, vợ chồng anh chị vừa sinh được một bé gái xinh xắn và còn chụp ảnh để lương y làm kỷ niệm.

Bài thuốc dân tộc Dao khắc tinh của bệnh vô sinh

 Anh chị Vàng Vần Sáng hạnh phúc bên con 

Không chỉ một vài gia đình mà còn rất nhiều người chịu ơn Mế và tìm về trả ơn nhưng Mế  không nhận.

Lương y Mế tâm sự thêm: “Ngày trước, người Dao, người Mông, người Thái, người Mường thấy ưng cái bụng thành đôi lứa. Về ở với nhau năm trước, năm sau đã con cái đề huề. Thậm chí, sinh con sòn sòn, phanh không kịp. Nhưng cách đây chục năm, chẳng hiểu do đâu, người hiếm muộn ngày một nhiều. Không chỉ những người sống nơi phố xá mà nhiều người con của núi rừng cũng mắc phải. Họ tìm đến Mế rất nhiều”.

Đến bây giờ, mẹ Mế không thể nhớ nổi mình đã mang lại tiếng cười trẻ thơ cho bao nhiêu cặp vợ chồng. Chỉ biết rằng, những người nhờ dùng thuốc của Mế mà con cái đề huề thường nhận Mế là mẹ nuôi. Mẹ Mế cũng không nhớ hết mình có bao nhiêu đứa con, đứa cháu như thế, nhưng năm nào cũng vậy, cứ năm hết Tết đến, chúng lại tíu tít đến thăm Mế. Chính vì vậy, nói Mế là mẹ của hàng trăm người con chẳng sai chút nào.

Điều Lương y Mế băn khoăn là có quá nhiều người đang lợi dụng bài thuốc của Mế để trục lợi cá nhân và gây hại tới sức khỏe người bệnh. Nếu ai thực tâm muốn Mế bốc thuốc, có thể liên lạc với Mế theo số điện thoại :

ĐT: 01646836436 (con gái) và 01695.583.863 (con dâu)

Địa chỉ: Bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài thuốc dân tộc Dao khắc tinh của bệnh vô sinh