Trong 2 ngày 3 và 4/2, Báo Công lý đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân Biên cương ấm lòng chiến sĩ”, tại tỉnh Đồng Nai và Đắk Lắk.
Đây là hoạt động đầy ý nghĩa của Báo Công lý tổ chức, dưới sự ủng hộ của các nhà hảo tâm nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ bà con nghèo và học sinh vùng biên đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy.
.jpg)
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác là tuyến biên giới Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai). Tại đây, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 5 đồn biên phòng gồm: Đắk Ơ, Bù Gia Mập, Đắc Ka, Đắc Nô và Đắc Bô.
Đoàn đã trao tặng mỗi đồn 5 triệu đồng và một phần quà Tết trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt, để tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ trong các hoạt động rèn luyện sức khỏe, đoàn đã trao tặng 50 đôi giày thể thao chất lượng cao với tổng trị giá 50 triệu đồng.
.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ trao quà ở Đồn biên phòng Đắc Ka (Đồng Nai), thừa ủy quyền của Ban Biên tập, Nhà Báo Nguyễn Hồng Hà chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến Xuân về, khi mọi gia đình quây quần sum họp, thì các đồng chí lại gác lại niềm riêng để chắc tay súng nơi biên cương. Những phần quà hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tấm lòng của những người làm Báo Công lý và các nhà hảo tâm gửi gắm, mong muốn tiếp thêm hơi ấm từ hậu phương để các đồng chí vững tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gìn giữ và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc".
Rời Đồng Nai, đoàn tiếp tục đến tỉnh Đắk Lắk và tổ chức trao quà cho 7 đồn biên phòng (Ea H’leo, Ia Rvê, Đắk Ruê, Yok Mbre, Sê Rê Pốk, Bo Heng, Yok Đôn) và 01 Tiểu đoàn huấn luyện.
Tại Đắk Lắk, bên cạnh trao 5 triệu đồng , một phần quà trị giá 5 triệu đồng cho mỗi đơn vị và 20 triệu đồng chung cho bộ đội biên giới, đoàn công tác đã trao cho các em học sinh nghèo vượt khó 55 suất học bổng, 75 chiếc ba lô mới và 300 bộ quần áo ấm. Tổng giá trị quà tặng 200 triệu đồng.
.jpg)
Ông Nguyễn Ngọc Quang, đại diện các nhà hảo tâm chia sẻ: "Để có được sự bình yên cho Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã phải hy sinh rất nhiều, phải sống xa nhà, xa quê hương, gác lại những tình cảm riêng tư để canh giữ biên cương. Thông qua những món quà nhỏ này, chúng tôi mong muốn được góp thêm một chút lửa để sưởi ấm lòng các anh".
.jpg)
.jpg)
Ngoài những phần quà là hiện vật, hiện kim, nhân dịp này đoàn cũng trao tặng các chiến sĩ biên phòng món quà tinh thần giá trị là những đầu sách quý của Trung tướng, Anh hùng LLTVT nhân dân Lưu Phước Lượng; Trung tướng, PGS Nguyễn Đức Hải; Giáo sư Trình Quang Phú và các tác giả khác.
.jpg)
Thay mặt các đơn vị nhận quà, Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk bày tỏ: “Sự quan tâm của Báo Công lý và các nhà hảo tâm là nguồn cổ vũ tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và bà con vùng biên giới. Những bộ quần áo mới, những suất học bổng cho các cháu học sinh không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho các gia đình khó khăn, mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân. Chúng tôi hứa sẽ luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới để nhân dân cả nước đón Tết trong an lành”.
.jpg)
Chương trình "Xuân Biên cương ấm lòng chiến sĩ" Xuân Bính Ngọ 2026 kết thúc trong niềm hân hoan, những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ và những cái bắt tay ấm nồng giữa những người làm báo với các chiến sĩ quân hàm xanh.
Hành trình này một lần nữa khẳng định, ngoài nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí, một cơ quan của TANDTC, Báo Công lý còn là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với những vùng miền xa xôi của Tổ quốc.
Báo Công lý trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành với chương trình “Xuân Biên cương - ấm lòng chiến sĩ”:
Công ty TNHH May Ora Việt Nam
Công ty NTHH Anh Nguyễn
Công ty TNHH Giày Tuấn Việt
Công ty Khang Hy