Mộ gió Lý Sơn - Thơ của Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình
Tiêu điểm - Ngày đăng : 09:52, 19/01/2016
Chánh án Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức đổ cát tại Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa
Báo Công lý xin trân trọng giới thiệu bài thơ này tới bạn đọc.
Mộ gió Lý Sơn
Về Quảng Ngãi cho ta về với biển
Cảng Sa Kỳ tàu chở khách ra khơi
Đảo Lý Sơn đã hiện rõ đây rồi
Tàu cặp bến đang vào mùa lễ hội
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Trong sóng biển vọng tiếng hồn tử sỹ
Bóng đoàn quân biệt đội Hoàng Sa
Trong ký ức thời gian
Trải bao thế hệ
Tiễn con đi lòng mẹ quặn đau
Ra khơi xa hun hút bóng những con tàu
Giữa biển cả trập trùng sóng lớn
Hoàng Sa ơi con có về không
Hay mộ gió sẽ chiêu hồn tử sỹ
Mẹ vẫn đứng trái tim thắp lửa
Ngóng đàn con biền biệt chân trời
Mẹ vẫn đứng nơi đầu ghềnh sóng gió
Cả một đời chờ đợi ngóng trông
Ơi lòng mẹ lớn như biển cả
Đã rung động hồn thiêng sông núi
Phách tinh anh linh khí bay lên
Trái tim mẹ bừng lên ngọn lửa
Các anh về trong ngọn gió yên lành
Tiếng sóng biển vang lời ru của mẹ
Mẹ Việt Nam ơi tình mẹ bao la.
Trương Hòa Bình (Lý Sơn ngày 17/01/2016)