Viết tiếp những ước mơ nơi đảo xa
Những ngày tháng 6 rực nắng, trên hải trình của Tàu 936, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hải quân có dịp đến thăm một số đảo thuộc đặc khu Trường Sa. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy xúc động ấy, những người lính trẻ nơi đầu sóng đã mở lòng kể về cuộc sống, gia đình và những ước mơ đang được ươm mầm giữa biển trời Tổ quốc.
Trong chuyến hải trình huấn luyện đi biển đường dài kết hợp học tập, nghiên cứu và thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), mỗi thành viên đoàn công tác đều mang theo niềm háo hức đặc biệt. Ai cũng mong được tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đảo xa, được gặp gỡ những người lính đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặt chân lên đảo Song Tử Tây, các thành viên đoàn công tác tranh thủ từng phút ngắn ngủi để trò chuyện, động viên cán bộ, chiến sĩ. Dưới những tán cây xanh mát giữa biển trời lộng gió, những cuộc gặp gỡ thân tình nhanh chóng xóa đi khoảng cách ban đầu.
Những câu hỏi giản dị nhưng chan chứa tình cảm được gửi đến các chiến sĩ trẻ: Cuộc sống trên đảo có vất vả không? Có nhớ nhà nhiều không? Đã có người yêu chưa? Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ làm gì? Có nhớ đảo khi trở về đất liền hay không?
Trước sự quan tâm chân thành, những người lính trẻ dần cởi mở. Họ kể về cuộc sống trên đảo, về gia đình nơi quê nhà, về những dự định còn đang ấp ủ cho tương lai.

Thiếu tá QNCN Trần Thị Lan, nhân viên quân y Học viện Hải quân chia sẻ, dù thời gian giao lưu không nhiều nhưng đủ để cảm nhận sâu sắc những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.
“Ban đầu các chiến sĩ còn khá rụt rè, nhưng khi câu chuyện trở nên gần gũi hơn, các em đã mạnh dạn chia sẻ về cuộc sống, hoàn cảnh gia đình cũng như những dự định sau khi xuất ngũ. Mỗi câu chuyện đều khiến chúng tôi thêm trân trọng nghị lực và tinh thần lạc quan của các em”, chị Lan xúc động nói.
Có chiến sĩ quê ở Ninh Hòa tâm sự, gia đình còn nhiều khó khăn, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ học một nghề phù hợp để phụ giúp cha mẹ. Một chiến sĩ quê Nghệ An cũng bày tỏ mong muốn trở về địa phương, học nghề, ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho quê hương.

Đặc biệt, khi được hỏi về dự định tương lai, Trung sĩ Phạm Quang Long, chiến sĩ đảo Song Tử Tây trả lời đầy quyết tâm:
“Em sẽ cố gắng ôn luyện để thi vào Trường Sĩ quan Chính trị. Sau khi tốt nghiệp, em mong muốn được tiếp tục công tác trong Quân chủng Hải quân để có cơ hội trở lại cống hiến trên các đảo của Tổ quốc”.
Câu trả lời mộc mạc nhưng đầy khát vọng ấy khiến nhiều thành viên trong đoàn xúc động. Thiếu tá QNCN Trần Thị Lan động viên: “Cố gắng lên con. Cô tin rằng bằng ý chí và sự nỗ lực của mình, các con sẽ thực hiện được ước mơ”.

Rời Song Tử Tây, đoàn công tác tiếp tục đến với đảo Sơn Ca. Từ khi xuồng máy còn ở phía xa, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ đứng chờ đón đoàn bên cầu cảng đã mang đến cảm giác thân thuộc khó tả. Khi xuồng cập bến âu tàu, những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt rám nắng của người lính đảo khiến khoảng cách giữa đất liền và biển đảo dường như được xóa nhòa.
Bước chân lên đảo Sơn Ca, nhiều cán bộ, học viên không giấu được sự bất ngờ trước cảnh quan xanh mát, chính quy và khang trang của đơn vị.
Trong cuộc trò chuyện với đoàn công tác, Trung sĩ Đỗ Minh Tuấn cho biết, trước khi nhập ngũ anh đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.
“Khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự trên đảo đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp. Điều quý giá nhất là tình đồng chí, đồng đội. Dù chưa rời đảo nhưng tôi đã cảm nhận được nỗi nhớ nơi này. Sau khi xuất ngũ, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi nghề đã học để giúp đỡ gia đình và góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, Tuấn tâm sự.
.jpg)
Chia tay các đảo thuộc đặc khu Trường Sa luôn là khoảnh khắc đọng lại nhiều cảm xúc nhất đối với mỗi thành viên đoàn công tác. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm lưu luyến, những nụ cười hiền hậu cùng ánh mắt chứa chan tình cảm như gửi gắm bao niềm tin và hy vọng từ biển đảo về đất liền.
Giữa trùng khơi Tổ quốc, những người lính trẻ vẫn đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo bằng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và những ước mơ bình dị về tương lai. Chính những cuộc gặp gỡ ấy đã tiếp thêm động lực, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về những người lính nơi đầu sóng ngọn gió cho mỗi thành viên trong đoàn công tác.