Tuyển Na Uy gây sốt với điệu “chèo thuyền Viking” ở World Cup 2026
Tuyển Na Uy đánh bại Senegal 3-2 để giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026, đồng thời gây sốt với màn ăn mừng “chèo thuyền Viking” đầy cảm xúc.
Norway giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal ở lượt trận thứ hai bảng I, đồng thời tạo nên màn ăn mừng “chèo thuyền Viking” đầy cảm xúc cùng người hâm mộ.

Lần đầu trở lại vòng chung kết World Cup kể từ năm 1998, đội tuyển Na Uy tiếp tục gây ấn tượng không chỉ bằng lối chơi hiệu quả mà còn bởi hình ảnh cổ động viên trong sắc đỏ thực hiện điệu “chèo thuyền Viking” trên khán đài, thang cuốn và thậm chí tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ).
Sau tiếng còi mãn cuộc ngày 22/6, các cầu thủ Na Uy ngồi thành hàng trên sân, tái hiện hình ảnh con thuyền Viking trong màn ăn mừng vốn đã trở thành biểu tượng của người hâm mộ. Tiền đạo Erling Haaland, người lập cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng, cùng đội trưởng Martin Odegaard tập hợp toàn đội trước khán đài để thực hiện nghi thức đặc biệt này.
Huấn luyện viên Stale Solbakken đến muộn trong màn ăn mừng khi ông chạy lên khán đài để ôm hôn người vợ của mình sau khi trận đấu kết thúc. Sau đó, chiến lược gia 57 tuổi hòa vào hàng ngũ các học trò, trong khi Odegaard làm động tác đánh trống, khép lại khoảnh khắc đầy phấn khích.
Hình ảnh truyền hình cho thấy nhiều cổ động viên tại thành phố Trondheim cũng hòa chung không khí lễ hội, tạo nên sự kết nối giữa người hâm mộ Na Uy trên khắp thế giới.
Tiền vệ Patrick Berg cho biết ban đầu nhiều người hoài nghi liệu điệu “chèo thuyền Viking” có thể trở thành biểu tượng lâu dài hay không, nhưng đến nay đây đã là một phần quan trọng trong hành trình của đội tuyển tại World Cup 2026.
“Chúng tôi từng thực hiện màn cổ vũ này ở Oslo trước khi lên đường dự World Cup và giờ cả thế giới đều biết đến nó. Nguồn năng lượng mà người hâm mộ mang lại có ý nghĩa rất lớn đối với đội bóng”, Berg nói.
Tiền đạo Alexander Sorloth cũng không giấu được niềm tự hào sau trận đấu. Anh cho biết bầu không khí mà người hâm mộ tạo ra còn tuyệt vời hơn cả những gì bản thân tưởng tượng.
Khi được hỏi về khả năng tiến sâu của Na Uy tại World Cup năm nay, Sorloth tỏ ra tự tin: “Đây là giải đấu mà mọi điều đều có thể xảy ra. Nếu đạt phong độ cao nhất, chúng tôi hoàn toàn có thể tiến rất xa”.
Sau hai lượt trận, Na Uy đứng thứ hai bảng I với 6 điểm, xếp sau Pháp do kém hiệu số bàn thắng bại. Hai đội sẽ chạm trán nhau ở lượt trận cuối vòng bảng vào ngày 26/6 để tranh ngôi đầu bảng.