Haaland lập cú đúp ngay trận ra mắt World Cup, Na Uy thắng tưng bừng sau 28 năm chờ đợi
Erling Haaland ghi cú đúp trong trận ra mắt World Cup, giúp Na Uy đánh bại Iraq 4-1 và khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026.
Tiền đạo ngôi sao Erling Haaland ghi hai bàn thắng trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup, góp công lớn giúp Na Uy đánh bại Iraq với tỷ số 4-1 ở lượt trận mở màn bảng I World Cup 2026 diễn ra ngày 16/6.

Trở lại sân chơi World Cup sau 28 năm vắng bóng, Na Uy nhập cuộc thận trọng trước đối thủ cũng vừa tái xuất giải đấu sau bốn thập kỷ. Tuy nhiên, đẳng cấp của Haaland đã tạo nên khác biệt.
Sau giai đoạn đầu trận khá cân bằng, chân sút 25 tuổi mở tỷ số ở phút 29 khi băng cắt dứt điểm cận thành từ đường căng ngang của đồng đội. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Haaland tại một kỳ World Cup.
Dù vậy, Iraq nhanh chóng đáp trả. Phút 39, tiền đạo đội trưởng Aymen Hussein bật cao đánh đầu tung lưới Na Uy sau quả tạt của Amir Al Ammari, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Niềm vui của Iraq không kéo dài lâu. Chỉ ít phút sau, Haaland tận dụng sai lầm trong pha chuyền về bất cẩn của hàng thủ đối phương. Thủ môn Jalal Hassan lúng túng phá bóng trúng người tiền đạo Na Uy, khiến bóng bật vào lưới, giúp đội bóng Bắc Âu tái lập thế dẫn bàn trước giờ nghỉ.
Với cú đúp này, Haaland nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia lên 57 bàn sau 51 trận, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chân sút hiệu quả nhất bóng đá thế giới hiện nay.
Bước sang hiệp hai, Iraq nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Na Uy. Đến phút 76, trung vệ vào sân thay người Leo Ostigard đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, gần như định đoạt cục diện trận đấu.
Trong thời gian bù giờ, sức ép của Na Uy buộc Aymen Hussein phải đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 4-1 cho đại diện Bắc Âu.
Phát biểu sau trận đấu, Haaland thừa nhận anh gặp không ít áp lực trong lần đầu dự World Cup nhưng hài lòng với kết quả đạt được. Tiền đạo này cho rằng Na Uy vẫn cần cải thiện nhiều bởi những đối thủ tiếp theo sẽ khó khăn hơn.
Trong khi đó, HLV Graham Arnold đánh giá các học trò đã chơi tốt trong hiệp một nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến đội bóng phải trả giá đắt. Nhà cầm quân người Australia vẫn lạc quan khi Iraq còn hai trận đấu để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
Ở lượt trận tiếp theo, Na Uy sẽ gặp Senegal, trong khi Iraq đối đầu đương kim cựu vô địch thế giới Pháp.