Bác sĩ cất lời ca "sưởi ấm" bệnh nhân nghèo
Tối 13/6, tại Hội trường lớn Khách sạn Mường Thanh (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) Câu lạc bộ (CLB) Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa đã tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện với chủ đề “Người ươm mầm xanh”.
Đây là năm thứ 6 liên tiếp hành trình âm nhạc nhân văn này được thắp sáng, nhằm gây quỹ, chung tay mang đến những suất cơm ấm áp tình thương cho các bệnh nhân nghèo và bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Được thành lập từ năm 2020, xuất phát từ ý tưởng nhân văn “Ly cà phê trên tường” tại Venice (Ý) và sự tiếp nối hành trình sẻ chia của các y bác sĩ tại TP. Hồ Chí Minh, CLB “Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa” đã bước sang tuổi thứ 6.
Suốt hơn nửa thập kỷ qua, với thông điệp nhất quán "Mỗi dĩa cơm, cả tấm lòng", hành trình thiện nguyện này đã trở thành nhịp cầu nối yêu thương vững chắc, đồng hành cùng hàng ngàn bệnh nhân qua những ngày tháng gian nan nhất của cuộc đời.


Hàng ngày, tại các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh như Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa... các y bác sĩ không chỉ giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần, mà còn là những người chứng kiến rõ nhất nỗi đau thắt lòng của những gia đình kiệt quệ vì bạo bệnh. Nhiều bệnh nhi, nhiều cụ già phải đối mặt với nguy cơ bỏ dở liệu trình điều trị chỉ vì không lo nổi chi phí bữa ăn hàng ngày.

Đêm nhạc thường niên này được tổ chức sẽ là cầu nối giữa các mạnh thường quân, các tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng đến với những người bệnh cần được giúp đỡ, tiếp sức cho họ vươn lên, vượt qua qua giông bão.

Bên cạnh sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời tên tuổi tham gia cống hiến, phần lớn các tiết mục ca, múa, nhạc trong đêm diễn đều do chính các cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện tại Thanh Hóa thể hiện. Có thể những bước nhảy chưa thật sự chuyên nghiệp, giọng hát đôi chỗ còn mộc mạc, nhưng sự chân thành, nhiệt huyết và thấu cảm sâu sắc gửi gắm trong từng lời ca đã chạm đến trái tim của toàn bộ khán giả có mặt tại hội trường.
Điểm nhấn xúc động và thu hút sự chú ý nhiều nhất của đêm nhạc chính là chương trình đấu giá tranh nghệ thuật để gây quỹ thiện nguyện. Phiên đấu giá đã diễn ra vô cùng sôi nổi, mỗi lần bảng giá được nâng lên là một lần hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, bởi ai cũng hiểu rằng, thêm một số tiền được đóng góp là sẽ có thêm hàng chục, hàng trăm suất cơm nóng hổi, đủ dinh dưỡng được trao tận tay các bệnh nhân nghèo trong thời gian tới.


Đêm nhạc kết thúc trong giai điệu tự hào và ấm áp, đọng lại trong lòng người tham dự là những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt vì xúc động. Sự đồng hành của hàng trăm khán giả, các cơ quan đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp tại Thanh Hóa trong tối nay là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự tử tế.
Tính đến cuối đêm nhạc, Ban Tổ chức ghi nhận số tiền quyên góp, ủng hộ trực tiếp và qua tài khoản thiện nguyện đã đạt hơn 250 triệu đồng. Đây là một con số vô cùng ý nghĩa, giúp mang lại hàng ngàn suất cơm nóng hổi, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân nghèo trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Chia sẻ về đêm nhạc, ông Hà Hoàng Minh, Chủ nhiệm CLB Dĩa cơm trên tường Thanh Hóa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tấm lòng của các mạnh thường quân và cam kết sẽ công khai minh bạch, chuyển hóa toàn bộ sự ủng hộ này thành những dĩa cơm nghĩa tình, được trao đi một cách trân trọng nhất.
Đêm nhạc “Người ươm mầm xanh” không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật, mà đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần tương thân tương ái, khắc họa sâu sắc chặng đường 6 năm gieo mầm nhân ái và làm sáng đẹp thêm hình ảnh người Bác sĩ khoác áo Blouse trắng trong lòng hành trình gieo mầm xanh hy vọng sưởi ấm thêm nhiều cuộc đời gian khó.
Một số hình ảnh ghi nhận tại đêm nhạc:









