Văn hóa - Du lịch

Độc đáo Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Trần Sỹ 25/04/2026 - 18:26

Sáng 25/4, xã Chư A Thai đã tổ chức nghi lễ cầu mưa tại Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia Plei Ơi với nhiều hoạt động phong phú, những điệu múa uyển chuyển hòa quyện cùng âm vang cồng chiêng đại ngàn.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và chuỗi sự kiện năm du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, tại Chư A Thai – vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; quê hương của những cánh đồng lúa trù phú, vùng đất linh thiêng gắn liền với huyền thoại Vua Lửa Yang Pơtao Apui đã diễn ra Lễ cầu mưa.

W_z7762390351375_80a8cdb128391ff0d75c1cec80fd9aa9.jpg
W_z7762389487543_46653ff8a56642f7601de04b07d761e1.jpg
W_z7761542817643_83181c29cdc8d69a65f29a84ef0172b6.jpg
W_z7762394334717_609c94609f22302a9da54bdaa4bc4e60.jpg
Chư A Thai - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; quê hương của những cánh đồng lúa trù phú, vùng đất linh thiêng gắn liền với huyền thoại Vua Lửa Yang Pơtao Apui.

Nơi đây là không gian hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc anh em như: Kinh, Jarai, Bana, Mường, Tày, Thái cùng sinh sống; là nơi tiếng cồng chiêng ngân vang hòa cùng điệu xoang rộn rã, là nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai, cho biết: Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui được tổ chức song song với hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số và phiên chợ nông sản.

Đây không chỉ là dịp để bà con các dân tộc trên địa bàn xã gặp gỡ, giao lưu với nhau mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui cũng như các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn xã.

Ngay sau khi phần lễ khai mạc kết thúc, phần lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui trên đỉnh núi thần Chư Tao Yang được bắt đầu.

W_z7762624295276_b66a8be61add43ff0aebb8c166262726.jpg
W_z7762624306591_ac83c26f85795168505923a3ba759fa0.jpg
W_z7761418623204_8e84da711e245ceb6fb29675c8ebafd4.jpg
Khu vực 2 phụ tá tổ chức Lễ cúng cầu mưa trên núi.

Hai phụ tá của Vua Lửa đời cuối cùng là Siu Phơ và Rơ Lan Hieo thực hiện nghi thức cúng nhằm cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với phần lễ vật bao gồm: Một con heo đen 70kg được khiêng trực tiếp lên núi để làm thịt tại chỗ, 1 ghè rượu, một cây nến nặn bằng sáp ong, một đĩa gạo.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị và đưa lên núi đầy đủ, hai phụ tá Vua Lửa ngồi đối diện nhau, bắt đầu nghi lễ. Trong lúc ông Siu Phơ vừa đọc bài cúng, vừa múc nước đổ vào ghè thì ông Rơ Lan Hieo đứng dậy làm động tác xoang như đại bàng cất cánh xen lẫn với tiếng chiêng trống vang vọng khắp núi rừng để gửi lời thỉnh cầu đến các vị thần linh.

W_z7762391451912_ac9b45662198efab8f66e2a10126b73d.jpg
z7761419347576_e2d387ec65c8fd1098c933db8b466c3d.jpg
z7761419335521_5eaba473fe8dd04a13d232a2c28ecf39.jpg
Các đội cồng chiêng, đi cà kheo tham gia biểu diễn ở Lễ hội cầu mưa.

Lễ hội cầu mưa là hoạt động văn hóa tín ngưỡng hết sức độc đáo, mang bản sắc đặc trưng của người Jrai ở Gia Lai, được bảo tồn, phát huy nguyên vẹn giá trị truyền thống, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa lễ hội của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đến với không gian lễ hội, du khách được tìm hiểu các nghi lễ truyền thống, tham quan, mua sắm các mặt hàng lưu niệm, các sản phẩm đặc trưng từ thổ cẩm, nhạc cụ, trang sức; thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào; cùng tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, vui nhộn như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu; xem các nghệ nhân biểu cồng chiêng, trình diễn đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, đi cà kheo…

Trần Sỹ