Đời sống

Về nguồn “Tri ân thành đồng Tổ quốc”: Nối dài nghĩa tình nơi tuyến đầu biên giới

Nhóm PV TP.HCM 23/04/2026 - 12:58

Sáng 23/4, tiếp nối hành trình “Về nguồn – Tri ân thành đồng Tổ quốc”, Đoàn công tác Báo Công lý do ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh).

Hành trình trở về với những vùng đất từng in dấu chiến tranh không chỉ là dịp tri ân quá khứ, mà còn là cơ hội để cảm nhận rõ hơn sự tiếp nối bền bỉ của tinh thần trách nhiệm nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tại Xa Mát, vùng biên viễn từng được ví như “lũy thép”, những câu chuyện về hy sinh, cống hiến và bản lĩnh của người lính biên phòng vẫn đang được viết tiếp từng ngày trong lặng thầm mà kiên cường.

Trao gửi nghĩa tình, tri ân những hy sinh thầm lặng

Trong không khí thiêng liêng, tự hào của những ngày tháng Tư lịch sử, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, biểu tượng của ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

img_8979.jpeg
Các đại biểu tham dự chương trình “Công lý và trái tim - Tri ân Thành đồng Tổ quốc” tại xã Tân Lập.

Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Báo Công lý phối hợp cùng TAND khu vực 11 – tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Lập tổ chức chương trình “Công lý và trái tim - Tri ân Thành đồng Tổ quốc”, trao tặng quà cho các gia đình chính sách và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

img_8988.jpeg
Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Trưởng phòng Trị sự Báo Công lý phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Trưởng phòng Trị sự Báo Công lý, chia sẻ: Trong những ngày tháng Tư lịch sử, việc tổ chức chương trình tri ân là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Chương trinh còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, hun đúc tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ hoạt động, Báo Công lý đã trao tặng tổng giá trị quà và học bổng khoảng 185 triệu đồng, cùng 300 thùng sữa, gửi đến 270 gia đình chính sách trên địa bàn.

img_8982.jpeg
Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.

Cụ Dương Xuân Máy, 80 tuổi, thương binh từng chiến đấu tại chiến trường miền Đông, không giấu được xúc động khi bày tỏ lòng cảm ơn tới Báo Công lý, các đơn vị phối hợp và những tấm lòng hảo tâm đã mang đến một chương trình giàu tính nhân văn.

Với những người mang trong mình di chứng chất độc da cam như cụ, sự quan tâm ấy không chỉ là món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp cụ và đồng đội cảm thấy được sẻ chia, được nhớ đến trong những ngày tháng Tư thiêng liêng của dân tộc.

img_8989.jpeg
Đại diện Báo Công lý trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Cô Phạm Thị Bánh, 64 tuổi, nghẹn ngào: "Từ tận đáy lòng, cô chỉ biết gửi lời cảm ơn đến Báo Công lý, các cơ quan và những tấm lòng hảo tâm đã mang đến sự ấm áp trong những ngày này. Với cô và nhiều người dân nơi đây, sự sẻ chia ấy không chỉ là món quà, mà còn là niềm động viên để tiếp tục tin tưởng, cố gắng sống tốt hơn từng ngày".

Em Đoàn Phương Huy, học sinh lớp 7A, Trường THCS Thạnh Bắc, bày tỏ sự xúc động khi nhận được học bổng từ chương trình. Em cho biết sẽ sử dụng số tiền này để mua sách vở, phục vụ việc học tập và cố gắng học thật tốt, phụ giúp cha mẹ, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

img_8965.jpeg
Em Nguyễn Trần Phương Vy bày tỏ cảm xúc, gửi lời cảm ơn tại chương trình.

Em Nguyễn Trần Phương Vy, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Thạnh Bắc B, cũng không giấu được niềm vui khi nhận món quà ý nghĩa. Em gửi lời cảm ơn đến chương trình và hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ sự quan tâm, yêu thương của mọi người…

Đồn Biên phòng Xa Mát, “lũy thép” nơi cửa ngõ biên giới

Ngay sau chương trình trao tặng quà, Đoàn công tác Báo Công lý đã đến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Tiếp đoàn có Trung tá Vũ Xuân Huy, Phó Bí thư Đảng ủy – Đồn trưởng; Thượng tá Phạm Văn Xá, Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên Đồn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

img_8983.jpeg
Thượng tá Phạm Văn Xá, Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát khái quát về quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị

Tại buổi làm việc, Thượng tá Phạm Văn Xá đã thông tin khái quát về quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị, nhấn mạnh những dấu ấn hào hùng trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cũng như những nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ hiện nay.

Ra đời từ những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến, tiền thân là Trạm Biên phòng 27 được thành lập ngày 27/1/1973, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát là một trong những đơn vị biên phòng đầu tiên tại miền Nam, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam và giữ vững an ninh vùng giải phóng.

Trong những năm tháng chiến tranh biên giới Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ đơn vị kiên cường chiến đấu trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Đặc biệt, trận chiến thắng 9/1977 đã trở thành biểu tượng của ý chí quật cường khi đơn vị đánh trả quyết liệt, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch đông gấp bội, giữ vững trận địa. Những người lính trẻ mới ngoài đôi mươi anh dũng ngã xuống để đổi lấy sự bình yên nơi biên cương, viết nên những trang sử bi tráng lưu danh sử sách.

img_9018.jpeg
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Xa Mát tổ chức tuần tra ban đêm dưới thời tiết khắc nghiệt nơi biên giới. Ảnh: Trần Trung.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Trải qua 53 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hôm nay, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 12,6 km đường biên giới.

Trong điều kiện địa bàn rộng, phức tạp với nhiều đường mòn, lối mở, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì nghiêm chế độ trực 24/24, tăng cường tuần tra, ứng dụng công nghệ, đồng thời xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị đã gửi lời chúc mừng Báo Công lý nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, đồng thời bày tỏ mong muốn Báo tiếp tục đồng hành, lan tỏa những giá trị nhân văn, mang “công lý và trái tim” đến với nhân dân, đặc biệt là bà con vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

img_8980.jpeg
Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh phát biểu, chia sẻ cảm xúc tại buổi làm việc với đơn vị

Tổng Biên tập Báo Công lý ông Trần Đức Vinh chia sẻ, trong những ngày tháng Tư đầy ý nghĩa, hành trình “Về nguồn – Tri ân thành đồng Tổ quốc” là dịp để những người làm báo được trực tiếp trở về với những vùng đất giàu truyền thống cách mạng, lắng nghe và thấu hiểu hơn những hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu.

"Sau khi được nghe về lịch sử, thành tích của đơn vị, chúng tôi rất xúc động. Chỉ khi trực tiếp đến đây, chúng tôi mới cảm nhận sâu sắc hơn những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ và bà con nơi biên giới đang ngày đêm đối mặt.

Thay mặt Báo Công lý, tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các đồng chí, những người đã không quản gian khổ, hy sinh, bền bỉ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà đơn vị vinh dự được trao tặng chính là minh chứng cho những đóng góp to lớn, cao cả ấy,” Tổng Biên tập nhấn mạnh.

img_9001.jpeg
Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh trao tặng quà lưu niệm, thắt chặt tình cảm gắn bó giữa hai đơn vị.

Ông bày tỏ sự thành kính, nghiêng mình trước những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình, tiếp tục vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Vũ Xuân Huy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát cảm ơn sự quan tâm và tình cảm Báo Công lý. Đơn vị luôn lấy danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân làm niềm tự hào và động lực, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm lập nhiều thành tích hơn nữa.

img_9002.jpeg
Đoàn công tác Báo Công lý chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Tổng Biên tập Báo Công lý đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, Báo Công lý và lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, góp phần lan tỏa kịp thời những hình ảnh, câu chuyện đẹp về người lính nơi tuyến đầu và những nỗ lực giữ gìn bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm cột mốc chủ quyền 118 tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, dấu mốc thiêng liêng khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia nơi tuyến đầu Tổ quốc.

img_8994.jpeg
Đoàn công tác Báo Công lý tham quan cột mốc chủ quyền tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Kể từ khi được cắm trên thực địa, cột mốc 118 luôn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập, cùng lực lượng chức năng phía Campuchia bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Cột mốc 118 còn là biểu tượng của hòa bình và tình hữu nghị, là tài sản vô giá cần được gìn giữ, bảo vệ và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại Bia chứng tích tội ác của quân Khơ-me đỏ (Pôn Pốt – Iêng Xary) tại xã Tân Lập – nơi ghi dấu một trong những trang sử đau thương nhưng không thể nào quên của vùng đất biên giới.

img_9016.jpeg
Thượng tá Phạm Văn Xá, Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, thông tin về tội ác chiến tranh của chế độ Pôn Pốt.

Rạng sáng ngày 25/9/1977, quân Khơ-me đỏ đã tràn qua biên giới, gây ra cuộc thảm sát man rợ đối với đồng bào tại các ấp Tân Khai, Tân Chánh, Tân Thành, Bảy Bàu, Chàng Riệc… Hàng trăm người dân vô tội đã bị sát hại dã man; nhiều gia đình bị xóa sổ, nhiều hầm trú ẩn trở thành nơi chôn vùi sinh mạng của cả chục con người. Tổng cộng 592 người đã bị cướp đi mạng sống trong nỗi đau tột cùng.

Đặc biệt, tại nền Trường Tiểu học Tân Thành, nơi 11 thầy, cô giáo bị sát hại, nay được chọn dựng bia chứng tích, là lời nhắc nhở lặng lẽ, day dứt về tội ác chiến tranh.

img_9015.jpeg
Đoàn công tác Báo Công lý thành kính dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tại Bia chứng tích.

Trước bia tưởng niệm, mỗi thành viên trong Đoàn cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh không thể bù đắp. Từ đó, trân quý hiện tại và nỗ lực xây dựng tương lai đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc…

Các hình ảnh khác trong chương trình “Về nguồn – Tri ân thành đồng Tổ quốc”:

img_9012.jpeg
img_9011.jpeg
img_9013.jpeg
img_9007.jpeg
img_9005.jpeg
img_9009.jpeg

Nhóm PV TP.HCM