Văn hóa- Thể thao

Lễ hội Bình Đà lan tỏa tinh thần "Con Rồng Cháu Tiên"

Minh Khang 22/04/2026 - 11:57

Lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền Nội Bình Đà (Hà Nội) diễn ra trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Sáng 22/4 (tức mùng 6 tháng 3 năm Bính Ngọ), tại Đền Nội Bình Đà, xã Bình Minh, Hà Nội, lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Bình Đà 2026, với sự tham dự của đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương và cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn.

bd1.jpg
Lễ hội Bình Đà 2026 với chủ đề “Tôn vinh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân” diễn ra từ ngày 19/4 đến 22/4/2026 tại xã Bình Minh, Hà Nội.

Lễ hội Bình Đà là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2014, gắn với vùng đất được xem là nơi lưu giữ nhiều giá trị tín ngưỡng đặc sắc của người Việt, đồng thời là không gian tiêu biểu thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. Hằng năm, vào tháng Ba âm lịch, người dân tổ chức các nghi lễ truyền thống nhằm tưởng nhớ công đức tiền nhân, bồi đắp tinh thần yêu nước và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm nay, lễ hội diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Cội nguồn Việt từ ngày 19 đến 22/4, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tín ngưỡng quy mô lớn. Ngay từ tối 19/4, chương trình khai mạc đã tạo không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

bd10.jpg
Đoàn rước thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đền Nội Bình Đà sáng 22/4.

Phần hội sáng 22/4 bắt đầu từ 8h với nghi thức thả chim bồ câu và lễ thượng cờ trong không khí trang nghiêm. Hình ảnh những cánh chim trắng bay lên mang theo thông điệp hòa bình, đoàn kết, trong khi lá cờ hội mang dòng chữ "Lạc Long Quân" tung bay như lời nhắc về cội nguồn dân tộc.

Tiếp đó là các màn biểu diễn võ trống, lân sư rồng và trình diễn rồng dài 120 m. Âm thanh trống hội cùng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ góp phần làm nổi bật không khí lễ hội, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

bd9.jpg
Nghi thức tế lễ Quốc Tổ Lạc Long Quân được tổ chức theo nghi lễ truyền thống.

Một điểm nhấn nghệ thuật là tiết mục vẽ tranh cát trực tiếp tái hiện truyền thuyết "Sự tích bọc trăm trứng", kết hợp âm nhạc dân tộc và trình chiếu hiện đại. Hình tượng 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên non được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gợi nhớ về nguồn gốc chung của người Việt.

Chương trình còn có tiết mục ca múa "Bình minh kỷ nguyên tươi sáng" do tốp ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn, thể hiện khát vọng xây dựng đất nước phát triển trên nền tảng giá trị truyền thống.

Sau phần hội là nghi lễ chính - rước, tế và dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Trong tiếng nhạc lễ, đoàn rước gồm các bậc cao niên, đội nghi trượng và đại diện địa phương thực hiện nghi thức truyền thống, thể hiện lòng tri ân đối với tiền nhân đã khai mở non sông.

bd6.jpg
bd7.jpg
Không gian lễ hội rộn ràng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết nghi lễ năm nay được tổ chức bài bản, vừa kế thừa truyền thống vừa có sự đổi mới, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam. Điểm nổi bật là sự tham gia rộng rãi của cộng đồng cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông.

bd2.jpg
Lễ hội Bình Đà lan tỏa tinh thần "Con Rồng Cháu Tiên".

Theo ban tổ chức, từ nhiều tuần trước ngày chính hội, người dân địa phương đã tích cực tham gia tập luyện, chuẩn bị cho các nghi lễ, thể hiện sự gắn bó và trách nhiệm trong việc gìn giữ di sản.

Không chỉ là một lễ hội truyền thống, Bình Đà đang hướng tới xây dựng không gian văn hóa mở, kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần dân tộc trong đời sống hiện đại. Thời gian tới, địa phương dự kiến triển khai thêm các hoạt động như lễ báo công tổ tiên của cộng đồng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đồng thời nghiên cứu xây dựng "Vườn cây Lạc Long Quân" trong khuôn viên đền.

Lễ hội Bình Đà 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của một điểm tựa văn hóa tâm linh, nơi người dân tưởng nhớ tiền nhân, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và kết nối với cội nguồn "Con Rồng, Cháu Tiên".

Minh Khang