Vấn đề quan tâm

Từ vụ “phù phép” 300 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi: Nhiều phụ huynh lo âu với bữa cơm trường học

Đức Sơn 01/04/2026 - 19:12

Sau khi Công an TP. Hà Nội triệt phá đường dây “phù phép” 300 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi thành “thịt sạch”, nhiều phụ huynh đã bày tỏ nỗi bất an với bữa cơm trường học và lo lắng cho con em mình.

Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh (tương đương 3.600 con) tại lò mổ tập trung Vạn Phúc. Lợi dụng chức vụ, hai Tổ phó Tổ kiểm soát giết mổ là Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan đã tự ý "làm luật", thu tiền trái phép của thương lái và chủ lò để bỏ qua các quy trình kiểm dịch bắt buộc.

Sự tiếp tay này đã giúp các đối tượng tuồn thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi ra các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cung cấp vào một số bếp ăn trường học trên địa bàn thành phố thông qua các đơn vị trung gian.

gietmo.jpg
Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án "phù phép" gần 300 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi thành "thịt sạch".

Từ vụ việc trên, nhiều phụ huynh đã bày tỏ nỗi bất an với bữa cơm trường học và lo lắng cho con em mình trên khắp các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội cũng như trong các câu chuyện ngày thường.

Ngày 1/4, liên quan đến vấn đề này, PV báo Công lý đã ghi nhận và chia sẻ cùng một số phụ huynh đang có con trong độ tuổi tiểu học và thường xuyên ăn bán trú tại trường.

Chị Đoàn Bảo Hân (trú phường Tương Mai) có con trai đang học lớp 1 chia sẻ, bản thân chị thực sự cảm thấy rất bất an khi con mình ăn bán trú tại trường nhưng lại không được biết rõ thực phẩm đến từ đâu, ai là đơn vị cung cấp, quy trình kiểm soát ra sao. Mỗi ngày con ăn ở trường là mỗi ngày mình phải “đặt niềm tin” một cách khá mơ hồ. Trong khi đó, thực phẩm lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ, nên sự thiếu minh bạch này khiến bản thân không thể yên tâm.

“Điều khiến tôi lo lắng nhất là nếu chẳng may xảy ra vấn đề – như ngộ độc thực phẩm hay ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe – thì phụ huynh hoàn toàn bị động, không biết truy xuất nguồn gốc, không biết trách nhiệm thuộc về ai. Khi đó, con mình là người chịu thiệt đầu tiên, còn phụ huynh thì vừa xót xa, vừa bức xúc vì đã không được cung cấp đầy đủ thông tin ngay từ đầu”, chị Hân nói.

Chị Hân cũng cho rằng việc minh bạch nguồn gốc thực phẩm là đòi hỏi không có gì quá đáng, Khi có thông tin rõ ràng, phụ huynh mới có thể yên tâm gửi gắm con em mình cho nhà trường.

bantru.jpg
Nhiều phụ huynh đang bày tỏ nỗi bất an với bữa ăn bán trú tại trường học. (Hình ảnh minh họa)

Cũng trong tâm trạng bất an giống chị Hân, chị Thu Hằng (trú TP. Hà Nội) có 2 con đang học tiểu học cho rằng việc minh bạch nguồn gốc thực phẩm trong trường học là cần thiết. Việc không biết rõ nguồn gốc thực phẩm tạo sự thấp thỏm cho sức khỏe của con em khi đến trường và ăn bán trú.

“Sự bất an không chỉ đến từ việc thiếu minh bạch, mà còn từ cảm giác mình đang phó mặc sinh mạng của con cho một hệ thống mà bản thân không thể kiểm soát hay kiểm chứng. Nếu chẳng may con bị ảnh hưởng sức khỏe vì thực phẩm bẩn, đó không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là một cú sốc tinh thần rất lớn.

Sâu thẳm trong lòng, tôi nghĩ rằng: nếu an toàn thực phẩm học đường cũng không được bảo đảm, thì chúng ta đang bỏ ngỏ sự an toàn của thế hệ tương lai. Liệu có điều gì đáng trân trọng hơn việc con trẻ được ăn no, ăn sạch mỗi ngày?”, chị Hằng chia sẻ.

Quay trở lại với diễn tiến điều tra vụ án gần 300 tấn thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi được “phù phép” thành thịt sạch và tuồn ra chợ dân sinh, các trường học trên địa bàn TP. Hà Nội, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cũng trong cơn bão dư luận, nhiều trường học đã chủ động công khai nguồn gốc, đơn vị cung cấp thực phẩm và khẳng định không nhập nguyên liệu từ Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát (đơn vị cung cấp thịt lợn bẩn). Tuy nhiên, điều này vẫn không bớt khiến các bậc phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình.

Đức Sơn