Quốc phòng - An ninh

Trao tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho người lính Trường Sơn Phạm Văn Phòng

Thành Phan 31/03/2026 - 16:59

Ngày 31/3, tại thôn Tân Hưng, UBND xã Lưu Vệ (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ suy tôn và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sĩ Phạm Văn Phòng.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn là niềm tự hào lớn lao của gia đình cùng chính quyền địa phương.

screenshot_20260331_152412_gallery.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Liệt sĩ Phạm Văn Phòng sinh năm 1945 tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng Tân Hưng, xã Lưu Vệ. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn cam go nhất, năm 1966, người thanh niên ấy đã hăng hái lên đường nhập ngũ, trực tiếp dấn thân vào tuyến lửa Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, đồng chí đã kiên cường chiến đấu và bị thương nặng với tỷ lệ thương tật lên đến 81%.

Rời chiến trường trở về địa phương với cơ thể không còn lành lặn, nhưng người thương binh Phạm Văn Phòng chưa bao giờ thôi cống hiến.

screenshot_20260331_152409_gallery.jpg
Đại diện chính quyền địa phương trao tấm Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân Liệt sĩ Phạm Văn Phòng.

Suốt nhiều thập kỷ, ông luôn giữ vững bản lĩnh của một người lính, sống gương mẫu và tích cực đóng góp cho các phong tạo tại cơ sở. Sự kiên cường và nghị lực của ông đã trở thành tấm gương sáng cho bà con lối xóm và thế hệ trẻ noi theo. Năm 2018, đồng chí từ trần, để lại niềm tiếc thương về một cuộc đời son sắt vì lý tưởng cách mạng.

Để ghi nhận những hy sinh thầm lặng đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 12/2/2026 truy tặng danh hiệu Liệt sĩ và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đồng chí Phạm Văn Phòng.

Tại buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đúng quy định, lãnh đạo xã Lưu Vệ đã trân trọng trao tấm bằng cho thân nhân gia đình, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công với cách mạng; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.

Thành Phan