Giữ biên cương giữa sương giăng, mây phủ
Với độ cao 820m so với mực nước biển, Điểm cao 820, cột mốc 980 thuộc sự quản lý của Đồn Biên phòng Pò Mã là điểm cao nhất trên tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Việc tuần tra, canh gác của các cán bộ, chiến sĩ BĐBP nơi đây muôn vàn gian khó. Tuy nhiên, với phẩm chất và bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ”, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP thuộc Đồn Biên phòng Pò Mã vẫn ngày đêm băng rừng lội suối, “dò dẫm” giữa mây mù và gió núi để tuần tra, canh gác, gìn giữ biên cương.

Dấu chân người lính nơi... lưng chừng trời
Sáng sớm 27/3, khi tiếng gà vừa cất lên nơi phố núi, Đoàn công tác của chúng tôi rời trung tâm tỉnh Lạng Sơn, chuẩn bị hành trình hướng về biên cương. Chuyến đi do Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức. Đoàn đã đến thăm, trao tặng ấn phẩm sách, báo cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã; đồng thời lên Điểm cao 820, cột mốc 980 (xã Quốc Khánh) để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện sau Hội Báo Xuân xứ Lạng 2026.
Thời điểm này, thời tiết miền Bắc bước vào giai đoạn nồm ẩm đặc trưng gây cảm giác khó chịu. Tại khu vực miền núi, sương mù thường xuyên xuất hiện vào sáng sớm, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Việc di chuyển vì thế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trên những cung đường đèo dốc, quanh co như tuyến lên Điểm cao 820.
Tại Điểm cao 820 thời điểm này, dù mặt trời đã ló qua tầng mây, sương mù vẫn bao phủ dày đặc, có lúc tầm nhìn chỉ hơn chục mét, không gian trở nên mờ ảo, phía trước gần như bị che khuất, khó nhận diện những gì đang diễn ra. Trong điều kiện như vậy, việc di chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro, một hành trình mà trong cuộc sống thường nhật, ít ai lựa chọn.

Đường lên Điểm cao không có chỗ cho những bước chân vội vã. Con đường chỉ dành cho sự bền bỉ, lòng son sắc và ý chí kiên định của người lính nơi biên cương. Đó là những lối mòn cheo leo, trơn trượt; mưa xuống, bùn đất quánh đặc, mùa đông giá rét cắt buốt. Có những đoạn dốc dựng đứng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể trả giá bằng cả tính mạng. Thế nhưng, với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã thì đó lại là nhịp sống thường ngày. Họ lặng lẽ bước đi, in dấu chân trên triền đá, bờ lau, ngọn cỏ, bền bỉ gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Trần Gia Thuấn, Chốt trưởng Điểm cao 820, cột mốc 980, cho biết: Mùa đông trên này rất khắc nghiệt; cán bộ, chiến sĩ khi mới nhận nhiệm vụ đều phải mất một thời gian mới thích nghi với điều kiện thời tiết. Gió ở đây không chỉ là gió, mà như những lưỡi dao sắc cứa vào da thịt, khiến cái lạnh thêm phần buốt giá. Ngay cả khi đã qua mùa đông, sương mù vẫn giăng kín, không khí ẩm ướt, quần áo khó khô.
“Không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ còn thiếu nước sinh hoạt do đây là điểm cao nhất, phải vận chuyển nước từ chân núi lên. Tuy vậy, vì biên cương Tổ quốc, chúng tôi không ngại gian khó, luôn sẵn sàng bám trụ 24/24 giờ để tuần tra, kiểm soát. Cuộc sống giữa núi rừng tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng vẫn ấm áp, bởi phía sau chúng tôi là quê hương, là đất nước cần được gìn giữ”, Trung tá Thuấn chia sẻ.
Dẫu gian nan là vậy, nhưng chưa bao giờ ý chí của những người lính Biên phòng Đồn Biên phòng Pò Mã bị lung lay. Bởi họ hiểu rất rõ về nhiệm vụ của mình, họ ở đây để giữ vững chủ quyền biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cũng bởi chính niềm tin ấy đã tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua mọi thử thách, gian nan, bám trụ nơi biên cương xa xôi này.

Gửi lại những chân tình
Trên điểm cao 820, năm 1979 đã có gần 500 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 347, Quân đoàn 14, Quân khu 1 anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Để tưởng nhớ tới công lao to lớn của họ, Đoàn công tác chúng tôi đã thắp những nén tâm nhang, với tấm lòng tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng đã hy sinh tại điểm cao 820 này.
Tạm biệt điểm cao khi sương còn chưa kịp tan, đoàn chúng tôi xuống núi, giữa biển mây bồng bềnh lại chỉ còn những dấu chân người lính vẫn ngày ngày in hằn trên đất đá. Những dấu chân ấy không chỉ là minh chứng cho sự bền bỉ, kiên cường, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác chúng tôi trở lại Đồn Biên phòng Pò Mã để trao gần 600 cuốn sách, báo và tạp chí các loại. Toàn bộ ấn phẩm là những tác phẩm từng được trưng bày phục vụ công chúng tại Hội Báo Xuân xứ Lạng 2026. Ngoài ra, Đoàn cũng trao tặng thêm một số trang thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác và đời sống cho Đồn như: máy in, quạt điện...
Trong đợt này, số sách, báo trao tặng đến Đồn Biên phòng Pò Mã là những giai phẩm báo Xuân 2026 của nhiều cơ quan, đơn vị như: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Công lý, Báo Nông nghiệp Môi trường, Báo và Phát thanh truyền hình Lạng Sơn, Thư viện tỉnh Lạng Sơn cùng một số cơ quan báo chí Trung ương khác thường trú trên địa bàn. Ngoài ra còn có các đầu sách văn học, nghệ thuật, lịch sử tiêu biểu của địa phương như "Tuyển tập 50 năm thơ Lạng Sơn", "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn"...
Trong khuôn khổ của hoạt động trao tặng sách, tại buổi giao lưu gặp mặt của Đoàn công tác với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã, nhạc sĩ Bùi Minh Tấn đã hát và gửi tặng Đồn 2 bản nhạc do ông sáng tác là Chiều Pò Mã (thơ Phạm Chiến) và Đêm Biên phòng (thơ Trần Đình Nhân). Hoà cùng vào không khí vui tươi của buổi gặp mặt, nghệ sĩ Phan Lâm cũng hát tặng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã bài then “Xứ Lạng nên thơ” khiến lòng người say đắm.

Lịch trình của chuyến công tác chỉ có vỏn vẹn một ngày, vậy nên cho dù vẫn còn biết bao nhiêu là luyến lưu, tâm sự, nhưng đoàn chúng tôi phải tạm biệt Pò Mã, tạm biệt núi rừng biên cương để trở về. Thông qua hoạt động lần này, chúng tôi muốn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã một chút tinh thần để nâng cao đời sống văn hóa. Đồng thời, đây cũng là tấm lòng, là tình cảm, là sự tri ân sâu sắc của những người làm báo, văn nghệ sĩ đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Đồn Biên phòng Pò Mã nói riêng đang ngày đêm canh giữ biên cương Tổ quốc.