Âm nhạc - Phim

Ấn tượng với "Khúc giao mùa" mừng Ngày giải phóng TP. Đà Nẵng

Nguyễn Thúy 29/03/2026 - 22:30

Với sự đầu tư công phu về nội dung và nghệ thuật dàn dựng, “Đà Nẵng Concert 2026 – Khúc giao mùa” không chỉ là một đêm hòa nhạc, mà còn là hành trình âm nhạc giàu cảm xúc, khắc họa hình ảnh một Đà Nẵng hiện đại, năng động và đầy khát vọng tương lai.

Tối 29/3, tại Công viên APEC (phường Hải Châu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt với chủ đề "Khúc giao mùa". Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách đón xem.

nhac-du-khach.jpg
Đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức buổi hòa nhạc.

Chương trình được kéo dài 90 phút, được dàn dựng công phu cùng hệ thống ánh sáng, âm thanh hiện đại, quy tụ 36 nhạc công chuyên nghiệp cùng các nghệ sĩ đến từ ba miền đất nước. Chương trình được chia thành ba phần với những sắc thái cảm xúc riêng biệt.

Mở màn chương trình là phần “Thanh âm ngày mới" do các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Huế và Ban nhạc TP. Hồ Chí Minh thể hiện với những giai điệu tươi sáng, giàu năng lượng đã tái hiện khoảnh khắc TP Đà Nẵng thức giấc và rộn ràng bên dòng sông Hàn.

nhac-1.jpg
Các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Huế và Ban nhạc TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp nối là phần hai mang chủ đề “Âm nhạc tỏa sáng” với các tiết mục giao hưởng, hợp xướng và âm nhạc đương đại góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh một Đà Nẵng hiện đại, sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

nhac-3.jpg
Những giai điệu mạnh mẽ thể hiện ý chí bứt phá của “thành phố đáng sống”.

Khép lại chương trình là “Hòa nhịp vươn khơi’’ phác họa hình ảnh những con sóng lớn vươn mình ra đại dương tượng trưng cho khát vọng phát triển và hội nhập của Đà Nẵng.

Trong không gian âm nhạc hào sảng, dàn ca nghệ sĩ chuyên nghiệp đã cùng hòa quyện trong những giai điệu mạnh mẽ, như “căng cánh buồm” đưa con tàu Đà Nẵng vươn ra biển lớn. Phần trình diễn không chỉ khép lại đêm nhạc mà còn mở ra hình ảnh về một “thành phố đáng sống”, năng động, sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Thúy