Ngày hội tòng quân năm 2026: Tuổi trẻ TP.HCM viết tiếp trang sử vàng
Sáng 4/3, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh (Đại học Quốc gia TP.HCM), UBND TP.HCM long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026.
.jpg)
Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP.HCM... đã tới dự buổi lễ.

Khí thế hào hùng nơi "Thành phố đặc biệt"
Ngay từ sáng sớm, không khí tại điểm lễ giao nhận quân đã vô cùng náo nức. Màu xanh áo lính hòa cùng sắc đỏ của cờ hoa và ánh mắt rạng ngời của hàng ngàn thanh niên trúng tuyển.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, lời dạy ấy không chỉ vang vọng từ lịch sử, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người Việt Nam yêu nước.

"Các cháu - 2.557 thanh niên có mặt hôm nay, là lớp thanh niên đầu tiên của Thành phố sau sáp nhập lên đường nhập ngũ. Các cháu đại diện cho sức trẻ của một đô thị đặc biệt; đại diện cho tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển của vùng đất mới hợp nhất; đại diện cho khát vọng vươn lên của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu vĩ đại.
Khoác lên mình màu xanh áo lính hôm nay, các cháu mang theo niềm tin của hàng triệu người dân, từ trung tâm đô thị hiện đại đến các khu công nghiệp sôi động, từ những vùng biển giàu truyền thống cách mạng đến những đô thị công nghiệp năng động. Trên vai các cháu là niềm tự hào của gia đình. Trong tim các cháu là danh dự của tuổi trẻ Thành phố", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cũng nhắc nhở các tân binh về bối cảnh mới của đất nước, một kỷ nguyên mà sự phát triển kinh tế phải song hành với củng cố quốc phòng – an ninh; một đô thị hội nhập sâu rộng với thế giới đòi hỏi những người bảo vệ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.
Quân ngũ – “Trường học lớn” luyện rèn bản lĩnh

Đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Trung tướng Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP.HCM cho rằng, môi trường quân đội và công an chính là “trường học lớn” nhất để thanh niên trưởng thành. Đây là nơi các bạn trẻ không chỉ học kỹ thuật, chiến thuật quân sự mà còn được trau dồi đạo đức, lối sống tập thể và tinh thần đồng đội gắn kết.
Trong sự xúc động của ngày giao nhận quân, Trung tướng Hồ Văn Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào khi nhìn thấy trên gương mặt các đồng chí rạng ngời niềm vinh dự khi khoác lên mình bộ quân phục của Quân đội nhân dân và sắc phục Công an nhân dân Việt Nam. Đó là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm lớn lao của tuổi trẻ đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân".

Lời gửi gắm của các tổ chức đoàn thể cũng là mong muốn các tân binh sẽ tiếp bước truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Trung tá Phạm Văn Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7 - đại diện các đơn vị nhận quân tại Lễ giao nhận quân năm 2026 chia sẻ: Thời gian vừa qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 đã chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm chu đáo mọi mặt để đón nhận thanh niên từ các địa phương về học tập, công tác, xây dựng đơn vị trong điều kiện tốt nhất với phương châm: “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”.
Trung tá Phạm Văn Ước bày tỏ rất vinh dự được nhận quân tại TP.HCM, địa phương giàu truyền thống cách mạng và nhận thức rõ trách nhiệm của các đơn vị là phải giáo dục, quản lý, rèn luyện những thanh niên ưu tú của TP.HCM trở thành những người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ thuật quân sự, sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho 2.557 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2026, đảng viên trẻ Phạm Trà Trúc Sơn đã đọc lời hứa quyết tâm. Trong tiếng trống rộn ràng, lời thề của người chiến sĩ trẻ vang lên dõng dạc, thể hiện bản lĩnh của thanh niên Thành phố mang tên Bác.


“Chúng cháu ý thức được rằng, sống ở môi trường mới sẽ có nhiều khó khăn, nhưng chúng cháu sẽ nhanh chóng thích nghi và vượt qua để xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và thành phố”, tân binh Phạm Trà Trúc Sơn khẳng định.
Hậu phương vững chắc cho tiền tuyến vững tâm
Một điểm nhấn quan trọng trong các bài phát biểu là cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo TP.HCM về chính sách hậu phương quân đội. Thành phố xác định rõ: “Chăm lo hậu phương chính là củng cố tiền tuyến”.
Chính quyền thành phố cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình các quân nhân, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các chương trình hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ sẽ được triển khai quyết liệt, giúp các chiến sĩ yên tâm hoàn thành nghĩa vụ, vững tin vào tương lai phía trước khi trở về đóng góp cho quê hương.


Buổi lễ kết thúc trong những cái ôm siết chặt và những giọt nước mắt xúc động của người thân. Khi bước qua "cầu vinh quang” để lên xe về đơn vị, trên gương mặt của các tân binh không chỉ có sự bồi hồi mà hơn hết là niềm tự hào và quyết tâm sắt đá.
Năm 2026 mở ra một chặng đường mới cho TP.HCM – hành trình xây dựng siêu đô thị năng động, hiện đại và nghĩa tình. Và những chiến sĩ trẻ lên đường hôm nay chính là những người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự an bình và bền vững của hành trình đó.
Với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tuổi trẻ TP.HCM chắc chắn sẽ viết tiếp những trang sử vàng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước.