Tin địa phương

Dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong mùa Xuân Mậu Thân 1968

Thái Đoàn 22/02/2026 - 13:46

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết), Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng Câu lạc bộ Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

img_5124.jpg
Các đại biểu tham gia buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM…;

img_5132.jpg
Các đại biểu dành 1 phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Văn Khuyên - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ngày 31/01/1968, lời thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng như lời hiệu triệu, thúc giục quân dân ta đồng loạt nổ súng trên toàn miền Nam, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

img_5137.jpg
Ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và các đại biểu dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Lễ dâng hương các chiến sĩ biệt động được tổ chức trang trọng tại nơi trước đây là gara xe phục vụ hậu cần - kỹ thuật cho lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Với tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", quân và dân ta đã đồng loạt nổ súng trên toàn miền Nam, giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của kẻ thù.

Buổi lễ được tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong tiếng nhạc chiêu hồn tử sĩ trầm hùng, lực lượng tiêu binh đã thực hiện nghi thức chỉnh hoa và trình hoa một cách trang trọng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hoa và thắp hương trước đài tưởng niệm.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ hương hồn các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, chung tay xây dựng TP.HCM và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đây không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử vẻ vang mà còn là hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước thiết thực cho thế hệ trẻ. Hình ảnh những người lính Biệt động Sài Gòn năm xưa cùng các vị lãnh đạo kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ là minh chứng cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ, PGS TS Phan Xuân Biên, nguyên Thư ký Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, lực lượng biệt động Sài Gòn trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đặc biệt là trong chiến dịch Mậu Thân 1968 đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, đến nay vẫn còn một số chiến sĩ chưa tìm được hài cốt.

Trong thời gian qua, về công tác tri ân đó là sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy và UBND TP.HCM, đã hoàn thành việc xây dựng Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Đây là nơi tôn vinh những người con ưu tú đã ngã xuống trong chiến dịch lịch sử 1968.

Bên cạnh đó là bước đột phá quan trọng về chính sách sau nhiều năm nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu và xây dựng hồ sơ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 20 ngày 30/01/2026, chính thức công nhận và cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 49 trường hợp hy sinh của lực lượng Biệt động trong chiến dịch Mậu Thân.

Đây là một niềm vui khôn xiết, một sự an ủi to lớn đối với gia đình và đồng đội. Dù nhiều anh em hy sinh khi chỉ có bí danh, không rõ quê quán hay giấy tờ báo tử, nhưng Đảng và Nhà nước đã trân trọng sự thật lịch sử, giải quyết được một vấn đề tồn đọng kéo dài hơn nửa thế kỷ (58 năm). Điều này thể hiện sự tri ân sâu sắc và tôn vinh xứng đáng đối với những cống hiến thầm lặng mà vĩ đại.

PGS TS Phan Xuân Biên, nguyên Thư ký Tư lệnh Quân khu Sài Gòn - Gia Định cho rằng, về nhiệm vụ trong thời gian tới, dù lực lượng Biệt động năm xưa nay không còn nhiều, nhưng hậu sự của Biệt động vẫn còn nhiều việc phải làm; ông kiến nghị trong thời gian tới cần tiếp tục thống kê, hoàn thiện và bảo tồn các di tích lịch sử liên quan đến hoạt động của Biệt động Sài Gòn.

Về phía Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM cần phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thành phố nghiên cứu, biên soạn công trình "Lịch sử Biệt động Sài Gòn 1945 - 1975" để lưu danh cho thế hệ mai sau. Và cuối cùng mong các cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa", xứng đáng với truyền thống nghĩa tình của nhân dân TP.HCM.

Thái Đoàn