Tòa án địa phương

TAND và VKSND khu vực 8 - Cần Thơ chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kiệu

Hà Giang 04/02/2026 - 21:06

Ngày 4/2, TAND và VKSND khu vực 8 – Cần Thơ đã đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kiệu (SN 1940, ngụ ấp Hòa Nhạn, xã Hòa Tú, TP. Cần Thơ) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại buổi thăm, trong không gian đầm ấm, nghĩa tình, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của Mẹ; đồng thời kính chúc Mẹ đón một mùa Xuân mới an khang, trường thọ, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu và bà con lối xóm. Những phần quà Tết tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của các cơ quan tư pháp đối với người có công với cách mạng.

z7501242242539_3278e4efe83b2a35c3cb0409289be77c.jpg
Đoàn công tác TAND và VKSND khu vực 8 – Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kiệu.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kiệu (còn gọi là Lê Thị Hiền) là tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước và sự hy sinh thầm lặng. Năm 1961, khi mới 21 tuổi, Mẹ tham gia lực lượng giao liên khu Tây Nam Bộ, góp phần bảo vệ hành lang giao liên, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cách mạng trong những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ. Đến năm 1964, Mẹ trở về tỉnh Sóc Trăng (cũ) tiếp tục tham gia phục vụ cách mạng, bền bỉ cống hiến giữa bom đạn chiến tranh ác liệt.

Mẹ có chồng là ông Huỳnh Văn Chiểm (SN 1940) tham gia kháng chiến và anh dũng hy sinh năm 1972. Người con trai đầu lòng Huỳnh Văn Lưu (SN 1958) sớm đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, gia nhập bộ đội khi mới 13 tuổi và hy sinh năm 1974, khi vừa tròn 16 tuổi. Những mất mát to lớn ấy càng làm sáng ngời hơn ý chí kiên cường, đức hy sinh cao cả của người Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Sau ngày đất nước thống nhất, từ năm 32 tuổi, Mẹ một mình gánh vác gia đình, tần tảo nuôi dạy 5 người con (3 trai, 2 gái) trưởng thành giữa muôn vàn khó khăn của thời hậu chiến. Bằng nghị lực phi thường, Mẹ đã vượt qua nỗi đau riêng, tiếp tục sống chan hòa, nhân hậu, giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống cách mạng của gia đình.

z7501242225294_7af0f54b9f56b49241c3d8727718553c.jpg
Lãnh đạo TAND và VKSND khu vực 8 – Cần Thơ chụp hình lưu niệm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kiệu.

Hiện nay, Mẹ Lê Thị Kiệu đang sinh sống cùng người con trai út tại xã Hòa Tú. Dù tuổi cao, sức khỏe có phần hạn chế, song Mẹ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tại buổi thăm hỏi, Chánh án TAND khu vực 8 – Cần Thơ Liên Lâm Anh Thảo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời khẳng định, việc chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng là trách nhiệm chính trị, là đạo lý thiêng liêng của các cơ quan tư pháp, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Được biết, từ ngày 01/7/2025, TAND và VKSND khu vực 8 – Cần Thơ đã thống nhất nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kiệu. Hoạt động thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ lần này tiếp tục khẳng định sự quan tâm thường xuyên, lâu dài, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, công chức hai đơn vị.

Chuyến thăm đầu xuân không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kiệu, mà còn là dịp để cán bộ, công chức ngành Tòa án và Kiểm sát khu vực 8 – Cần Thơ nhắc nhớ, bồi đắp thêm niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hà Giang