SEA Games 33 ngày 18/12: Việt Nam bám sát nhóm dẫn đầu, 3 chị em ruột cùng giành HCV
Đoàn Thể thao Việt Nam đang bám sát Đoàn Thể thao Indonesia về số HCV để tranh chấp vị trí thứ hai toàn đoàn.
Tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đến từ nội dung tiếp sức đồng đội nam (Duathlon). Đó là chiến thắng của các VĐV Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản. Theo đó, Duathlon là môn sức bền kết hợp chạy bộ và đạp xe.

Trên đường Đua thuyền rồng, các tay chèo nữ Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại cả Indonesia lẫn chủ nhà Thái Lan để giành HCV nội dung thuyền 10 nữ cự ly 200m, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu khu vực ở môn thể thao đòi hỏi sức bền, sự đồng đều và khả năng phối hợp hoàn hảo này.
Ở sàn đấu vật, đội tuyển Vật tỏa sáng với 4 tấm HCV liên tiếp trong chiều nay. Điều đặc biệt khiến khán giả "ngỡ ngàng" là ba chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh ghi dấu một ngày đặc biệt với việc cùng giành HCV.
Với người hâm mộ, ba chị em đô vật nổi tiếng người Huế Mỹ Trang, Mỹ Linh, Mỹ Hạnh không xa lạ. Bộ ba sinh ra trong một gia đình 7 người con tại Quảng Điền, Huế, trong đó có đến 5 người là VĐV đấu vật. Chị cả Mỹ Hạnh từng 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhờ những thành tích xuất sắc.
Mỹ Trang, người em thứ hai, cũng là gương mặt quen thuộc tại SEA Games, từng giành HCV ở các kỳ trước và gây ấn tượng mạnh với chiến thắng chỉ trong 22 giây tại SEA Games 32. Em út Mỹ Linh lần đầu dự SEA Games nhưng đã nhanh chóng tạo dấu ấn trên sàn đấu.
Tấm HCV thứ tư của đội tuyển Vật trong ngày hôm nay đến từ Đỗ Ngọc Linh ở hạng cân 50kg.
Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 18/12, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức cán mốc 70 HCV, để tiếp tục cạnh tranh vị trí thứ 2 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với Indonesia.