Văn hóa- Thể thao

Malena’s Dream Canvas: Nơi nghệ thuật thắp sáng trí tưởng tượng trẻ thơ

Minh Khang 14/11/2025 - 11:20

Từ màn ảnh đến toan vẽ, Diễm Hằng vẫn là người kể chuyện. Chỉ khác rằng, lần này cô kể bằng những gam màu của dự án Malena’s Dream Canvas.

Không chỉ là nơi dạy vẽ, Malena’s Dream Canvas của Diễm Hằng đặt trọng tâm vào quá trình học tập như một hành trình tự kiến tạo tri thức và trải nghiệm cá nhân tựa như một “ngôi nhà sắc màu". Thông qua 12 bài học mỹ thuật, Malena’s Dream Canvas là nơi trẻ nhỏ được đắm mình trong thế giới nghệ thuật: từ phản quang kỳ ảo, được reo vui khi bức tranh bừng sáng dưới ánh sáng phản quang, hay lối sử dụng màu sắc mỹ thuật, cách làm tranh từ giấy vụn... học cách cảm nhận vẻ đẹp từ những điều giản dị.

h1.jpg
Diễn viên, họa sĩ Diễm Hằng. (Ảnh: NVCC)

Ở đó, nghệ thuật không còn xa vời, mà sống động và gần gũi như hơi thở. Diễn viên Diễm Hằng đã khéo léo xây dựng mỗi bài học là một chất liệu khác nhau, các bài giảng được thiết kế theo hướng không hàn lâm mà trao quyền chủ động cho người học trong việc khám phá vật liệu, hình ảnh, và cảm xúc của mình thông qua các buổi chia sẻ về kinh nghiệm,những kỹ năng khác nhau trong mỹ thuật, mỗi học viên sẽ được hướng dẫn và đồng hành hoàn toàn khác nhau. Lồng ghép khéo léo vào mỗi bài học là những chất liệu nổi bật như tái chế, phản quang, than , điêu khắc, sơn dầu… và tinh thần chữa lành. Qua đó người học tự hình thành biểu tượng thị giác cho cảm xúc, chứ không sao chép hình ảnh có sẵn.

h11.jpg
Học cách tạo nên tác phẩm nghệ thuật từ vật liệu tái chế.

Mỗi buổi học là một hành trình khám phế về màu sắc, hình khối và cảm xúc mang lại sự cân bằng về tinh thần thông qua nghệ thuật.
Đặc biệt các em nhỏ sau khi tham dự lớp học đủ 12 buổi học vẽ trên lớp và hoạt động ngoại khoá gắn tranh tái chế bằng chất thải rắn, các em sẽ có 1 buổi trưng bày các tác phẩm hội hoạ của mình trong không gian nghệ thuật. Đây như một ngày tổng kết để các em được giới thiệu đến mọi người tác phẩm của mình trong không gian chuyên nghiệp.

h5.jpg

Sinh ra trong một gia đình có các thành viên hoạt động trong nghệ thuật truyền thống nghệ thuật, Diễm Hằng sớm được bao quanh bởi sắc màu và sáng tạo. Từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, cô gắn bó với diễn xuất, nơi cảm xúc được phơi bày ra ngoài, nơi mỗi vai diễn là một lát cắt của đời sống. Những vai diễn nổi bật làm nên tên tuổi của Diễm Hằng như vai Trang trong "Nhật ký Vàng Anh", hay gần đây nhất Diễm Hằng tham gia bộ phim truyền hình “Sao Kim bắn tim Sao Hỏa” trong vai Yên.. Từng là một trong những gương mặt trẻ tài năng của truyền hình Việt đầu thập niên 2000, Diễm Hằng mang đến lối diễn tự nhiên, trong trẻo, nhưng cũng đầy cảm xúc nội tâm. Những vai diễn ấy không chỉ giúp cô được khán giả yêu mến, mà còn bồi đắp cho cô vốn cảm xúc sâu sắc, nền tảng quý giá để khi cô bước vào thế giới hội họa.

“Sau nhiều năm diễn xuất, tôi nhận ra mình cần một hành trình mới: tĩnh lặng và sâu hơn..” Diễm Hằng chia sẻ.

Bắt nguồn từ đam mê cá nhân, cô dần xây dựng một xưởng vẽ cho cộng đồng nước ngoài, tiếp nối mở ra không gian sáng tạo mang tên Malena’s Dream Canvas: dự án lấy cảm hứng từ Art Therapy (liệu pháp hội họa). Nơi đây, người đến học không chỉ với ước mơ sẽ trở thành họa sĩ,mà quá trình vẽ trở thành một hành động kiến tạo lại chính mình. “Healingthrough creation” - chữa lành thông qua sự sang tạo.

Với Diễm Hằng, hội họa là “một ngôn ngữ không cần lời”.

“Màu sắc, đường nét, thậm chí là những khoảng trống cũng có thể kể chuyện. Khi ta vẽ, ta được phép thành thật với chính mình. Không cần đẹp, không cần đúng, chỉ cần thật,” cô nói.

h2.jpg
Các em nhỏ chăm chú học vẽ

Lớp học “vẽ chữa lành” của cô vì thế mang tinh thần tự do và gần gũi. Học viên đến đây với nhiều lý do: có người chưa từng cầm cọ, có người từng bỏ dở ước mơ, có người đơn giản chỉ muốn tìm lại sự bình an sau những biến động của đời sống. Tại đây, người học được xem là chủ thể sang tạo.

“Tôi mong học viên tìm thấy sự kết nối sâu sắc với chính mình. Khi con người thật sự lắng nghe nội tâm, sự sáng tạo và bình yên sẽ tự nhiên xuất hiện,” cô chia sẻ.

h6.jpg

Bên cạnh hội họa truyền thống, Diễm Hằng còn tiên phong đưa bộ môn vẽ phản quang - một loại hình nghệ thuật ứng dụng ánh sáng phản quang vào chương trình học cho trẻ em.

Thầy giảng bộ môn này, hoạ sĩ Lưu Chương Dương chia sẻ: "Bộ môn vẽ phản quang đã khá phổ biến tại các nước phát triển, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như lễ hội âm nhạc, nghệ thuật hay trình diễn thời trang. Tôi muốn đưa bộ môn này đến với trẻ em để các em có cơ hội được làm quen và thực hành một loại hình nghệ thuật rất mới, mang tính sáng tạo cao." Theo thầy, điều kỳ thú nhất của chất liệu phản quang là khả năng "biến hóa" dưới hai loại ánh sáng. "Một bức tranh có thể xem bằng hai cách: với ánh sáng thường và ánh sáng phản quang. Khi vẽ, các em luôn tò mò, háo hức đợi khoảnh khắc bật đèn. Và khi đèn chiếu lên, mọi thứ như vỡ òa, các em reo hò khi thấy tác phẩm của mình bừng sáng. Đó là giây phút kỳ diệu nhất của mỗi buổi học.” Nhận lời mời tham dự giảng dạy trong lớp học vẽ do diễn viên Diễm Hằng khởi xướng, thầy Dương chi sẻ: "Khi làm việc với diễn viên Diễm Hằng, tôi có nhiều thuận lợi. Cô ấy là một diễn viên và họa sĩ, nên luôn tôn trọng sự sáng tạo trong giờ dạy. Là người tổ chức lớp, cô Hằng tạo được bầu không khí thân thiện, vui vẻ khiến các em luôn tràn đầy năng lượng, hết giờ học mà vẫn muốn ở lại vẽ tiếp,” thầy nói thêm.

Bên cạnh đó cô Hằng cũng mời những giáo viên nước ngoài đến giảng dạy giúp các em vừa được học hội hoạ vừa có phút giây được hội nhập ngôn ngữ tiếng Anh. Giáo viên Gerna cho biết: "Nghệ thuật luôn giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy rằng trong khi trường học thường tập trung nhiều vào các môn khoa học, toán và ngôn ngữ, thì nghệ thuật lại thường bị xem nhẹ. Tôi tin rằng trẻ em cần được trao nhiều cơ hội hơn để khám phá bản thân một cách sáng tạo thông qua vui chơi, qua việc chạm vào cảm xúc và thể hiện bản sắc độc đáo của riêng mình. Chính vì thế, chúng tôi muốn tạo ra một không gian nơi trẻ em có thể học cách yêu nghệ thuật và dành thời gian sống cùng nó.

h10.jpg
h9.jpg
h8.jpg
Một số tác phẩm của các họa sĩ nhí

Hằng và tôi đã cộng tác trong vài năm qua, thường xuyên sang tác cùng nhau, nên khi cô ấy mời tôi tham gia giảng dạy trong dự án, tôi đã rất vui lòng nhận lời. Tôi là giáo viên tiếng Anh hơn 8 năm và là một hoạ sĩ vì vậy đây là cơ hội tuyệt vời để kết hợp hai niềm đam mê ấy trong một lớp học nghệ thuật. Tôi thật sự hạnh phúc khi thấy bọn trẻ thích thú với lớp học và tất cả chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau."

Không chỉ dừng lại ở màu sắc và ánh sáng, Diễm Hằng còn hướng dẫn các bé học cách tái chế vật liệu cũ, biến những tờ báo, mảnh giấy vụn hay bìa carton thành tranh.

“Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với thế giới xung quanh. Khi các con được chạm tay vào những mảnh giấy cũ và tạo ra điều gì đó mới mẻ, đó là lúc các con học được bài học về sự tái sinh,” cô nói.

Trong những buổi học, các bé được cắt dán, phối hợp chất liệu, dùng giấy báo, sợi dây, vỏ hộp… để sáng tạo nên những tác phẩm độc đáo. Có bức vẽ là khung cảnh đồng quê từ giấy màu cũ, hoặc những bức tranh tĩnh vật được tạo nên từ mảnh tạp chí đã qua tay. "Chúng tôi không tìm cái đẹp hoàn hảo. Cái đẹp đến từ cách trẻ em nhìn thế giới, bằng sự trong sáng và trí tưởng tượng vô hạn," cô nói thêm. Những giờ học ấy khiến không gian lớp học rộn ràng tiếng cười và cảm hứng. Trẻ nhỏ không chỉ học vẽ, mà học cách trân trọng và tái tạo cái đẹp từ những điều bình thường nhất đúng như tinh thần “chữa lành” mà Diễm Hằng theo đuổi.

Từ lớp học nhỏ đến dự án hội họa lưu động

Không dừng lại ở một lớp học, Diễm Hằng ấp ủ biến Malena’s Dream Canvas thành một dự án hội họa lưu động, mang nghệ thuật đến với trường học, cộng đồng, không gian công cộng nơi mọi người đều có thể vẽ, dù chưa từng cầm cọ.

“Tôi muốn hội họa hiện diện trong đời sống hằng ngày, không chỉ trong phòng vẽ. Khi con người được chạm vào nghệ thuật, họ sẽ học được cách yêu thương và chữa lành chính mình,” cô nói.

Trong căn phòng ngập ánh sáng, nơi những bức tranh khô dần trên giá vẽ, tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa mùi sơn dầu và sắc màu rực rỡ.

h4.jpg

"Con thích đi học vì lớp cô Hằng vui lắm, có con chó nhà cô dễ thương, và con được vẽ những thứ con thích." - Một học sinh lớp vẽ tên Việt chia sẻ.

Học sinh có biệt danh "Sóc" nói: “Em thấy không gian lớp học rất ấm cúng, em ước mơ làm họa sĩ khi lớn lên.” Còn học sinh biệt danh "Gấu" hào hứng: "Em rất thích vẽ và làm thủ công. Em thấy không gian ở lớp vẽ tại nhà cô rất thư giãn. Lớp học rất ấm cúng và vui. Em được vẽ và tự do thể hiện tác phẩm của mình dưới sự hướng dẫn của cô Hằng. Lớn em em có ước mơ được làm công việc liên quan đến nghệ thuật và sáng tạo. Em ước mơ trở thành kiến trúc sư, hoạ sĩ hoặc cô giáo dậy Mỹ thuật."

Những lời hồn nhiên ấy chính là phần thưởng quý giá nhất với người nghệ sĩ. Vì trong từng nét vẽ non nớt ấy, Diễm Hằng nhìn thấy một thế giới đang được chữa lành bằng ánh sáng, màu sắc và cả những mảnh giấy cũ hồi sinh thành nghệ thuật.

Từ màn ảnh đến toan vẽ, Diễm Hằng vẫn là người kể chuyện. Chỉ khác rằng, lần này cô kể bằng gam màu, bằng ánh sáng phản quang, bằng giấy vụn tái sinh, nơi nghệ thuật và tình yêu cùng nhau thắp sáng trí tưởng tượng trẻ thơ.

Minh Khang