Đời sống

Gượng dậy sau bão dữ

Đức Hồ 08/11/2025 - 12:07

Sau một đêm hứng chịu sự tàn phá của cơn bão số 13, khắp vùng ven đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai) chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát. Gió bão, triều cường vùi dập khiến hàng ngàn ngôi nhà tốc mái, sập đổ. Thế nhưng, người dân ở đây vẫn kiên cường đứng dậy sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Gió bão, triều cường liên tiếp vùi dập

Sáng nay, khi đô thị Quy Nhơn vẫn còn ngổn ngang sau bão, nhiều khu dân cư ven đầm Thị Nại vẫn chưa kịp gượng dậy. Tại thôn Quảng Vân (xã Tuy Phước), hàng chục mái nhà bị cuốn phăng, vật dụng trôi nổi lềnh bềnh.

Trong ngôi nhà chỉ còn trơ khung gỗ, ông Đỗ Trọng Anh (62 tuổi) thất thần dọn dẹp đống đổ nát. Mái nhà ông bị gió cuốn đi trong chốc lát, toàn bộ tài sản ướt sũng, 4 tấn lúa hư hại, hơn 30 con gà bị nước cuốn trôi.

“Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như đêm ấy. Sau bão, cha con tôi như từ cõi chết trở về”, ông Anh run run kể lại.

93f9ee0e-f46c-4f2b-9c6c-cc21c5c3ac2d.jpeg
Nhiều nhà đổ sập hoàn toàn sau bão.

Ông nhớ rõ giây phút kinh hoàng: “Khoảng 18h30, mái nhà bay mất, gió rít như xé trời. Ba cha con tôi chỉ biết chui xuống gầm bàn thờ trú tạm. Rồi triều cường lại ập tới, nước dâng gần mét rưỡi, cuốn trôi hết đồ đạc. Cả đêm chỉ biết chạy, hết chạy bão lại chạy triều, gần như kiệt sức”.

Ở xóm Bờ cùng thôn, bà Nguyễn Thị Lan (58 tuổi) và các con vẫn đang hì hục dọn lại ngôi nhà đổ nát. Bà Lan kể: “Khoảng 18 giờ, gió bắt đầu gào rú, căn nhà rung lắc dữ dội. Vừa chống dột xong thì một mảng tường lớn đổ sập xuống phòng khách. May là mẹ con tôi vừa rời khỏi đó nên thoát chết trong gang tấc".

55b52fdd-b0ac-48c2-8d1a-7aa02fe4d243.jpeg
Học sinh phơi sách vở chuẩn bị tuần học mới.

Sau khi bão qua, mái nhà bị cuốn sạch, tường sập, tài sản trôi hết. Bà Lan rớm nước mắt: “Tôi dành dụm mãi mới sửa lại nhà, giờ lại trắng tay. Chồng mất 18 năm rồi, một mình nuôi bốn đứa con, giờ chẳng biết lấy gì dựng lại chỗ ở".

Bên cạnh đó, nhà anh Nguyễn Trọng Đô (40 tuổi) và bà Dương Thị Bình (60 tuổi) cũng chung cảnh ngộ. “Nếu không kịp chạy, chắc vợ chồng tôi không giữ nổi mạng. Chưa bao giờ thấy cơn bão nào khủng khiếp đến vậy", anh Đô nói.

Làng chài tan hoang sau bão

Tại làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông), gió bão và triều cường khiến hàng chục ngôi nhà sập hoàn toàn. Chị Hồ Thị Nhung (42 tuổi) bàng hoàng nhìn căn nhà chỉ còn đống gạch vụn: “Dù đã chằng chống kỹ, nhưng gió quá mạnh, nước dâng nhanh. Giờ chẳng còn gì, không biết vợ chồng con cái tôi sẽ ở đâu".

Ở xã Đề Gi, nơi nổi tiếng với nghề nuôi tôm, triều cường xâm thực đã phá hủy hàng loạt khu nuôi công nghệ cao, gây thiệt hại nặng nề cho HTX Việt Úc và hàng trăm hộ dân.

92963a4f-6d9b-495e-bf96-60f702aaeba6.jpeg
Trước mắt, tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng cho hộ có nhà sập, 5 triệu đồng cho hộ tốc mái toàn phần, 2 triệu đồng cho hộ tốc mái một phần.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, bão số 13 khiến 2 người tử vong, 8 người bị thương, 181 ngôi nhà sập hoàn toàn, gần 16.000 căn tốc mái, hư hỏng, 57 tàu thuyền bị chìm hoặc hư hại.

Gió bão cũng tàn phá 334 lồng bè nuôi trồng thủy sản, 45 trụ điện, cuốn trôi hàng ngàn ha lúa và hoa màu. Nhiều tuyến đường dân sinh bị sạt lở, giao thông chia cắt. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 7.000 tỷ đồng.

a1bbbbea-6fb5-4c22-8b4c-03c3f5200b92.jpeg
Sân Pickleball tại xã Vân Canh bị sập hoàn toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, toàn tỉnh đã di dời hơn 93.000 hộ (341.000 người) chỉ trong vài giờ trước khi bão đổ bộ. “Công tác phòng chống bão được triển khai toàn diện, nhờ đó giảm thiểu thiệt hại về người. Giờ là lúc tập trung khắc phục, không để ai thiếu ăn, thiếu chỗ ở”, ông Tuấn nói.

Trước mắt, tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng cho hộ có nhà sập, 5 triệu đồng cho hộ tốc mái toàn phần, 2 triệu đồng cho hộ tốc mái một phần. Các gia đình có người thiệt mạng được hỗ trợ 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng.

Nhiều nơi vẫn mất điện

Đến sáng 8/11, trung tâm Quy Nhơn và nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn chưa khôi phục điện. Người dân phải tìm đến siêu thị, trung tâm thương mại hoặc nhờ máy phát dự phòng để nấu nướng, sạc điện thoại và phục vụ sinh hoạt tạm thời.

87a8a49c-fba7-49ea-b68b-a6968b0ddf10.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 giúp dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa.

Tại vùng ven đầm Thị Nại, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa. Ở xóm Chùa (xã Tuy Phước), bộ đội cùng người dân lợp lại mái, dựng lại tường sập.

“Nếu không có các chú bộ đội, không biết bao giờ tôi mới khắc phục xong. Các chú đến giúp, khiến chúng tôi thấy ấm lòng, điều đó quý hơn cả tiền vàng”, bà Nguyễn Thị Sinh, người dân xã Tuy Phước, xúc động nói.

7eddb161-4e6e-4f52-b9a6-aba6dfb1500a.jpeg
Loạt trụ điện ngã tại tuyến đường ĐT 638B.

UBND tỉnh Gia Lai đang khẩn trương sửa chữa hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, bệnh viện, trường học, trụ sở làm việc phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/11. Đồng thời, địa phương kiên quyết xử lý tình trạng tăng giá vật liệu, không để ai trục lợi trên nỗi đau người dân.

Những ngày sau bão, trên khắp vùng bị ảnh hưởng, đâu đó vẫn nghe tiếng búa, tiếng người gọi nhau dựng lại mái nhà, lợp lại niềm tin.

e2eaa6c1-bf4f-4318-86c2-00f572565d67.jpeg
Người dân bàng hoàng sau khi trở về nhà.

Bão đã đi qua nhưng tinh thần gượng dậy, đoàn kết của người Gia Lai vẫn kiên cường như đất, như gió nơi miền Trung này.

Đức Hồ