Đời sống

Một dải nghĩa tình sau lũ dữ

Trâm Trần 31/10/2025 - 13:54

Sau khi nước rút, Đà Nẵng ngổn ngang bùn đất từ hậu quả của trận lũ. Chính sự xung kích, tận tụy của Quân đội, Công an và chính quyền địa phương đã kịp thời giúp người dân khôi phục nhà cửa, đường sá, nối lại nhịp sống thường nhật, minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và trách nhiệm vì cộng đồng.

Sau mưa lũ- tình quân dân lại thêm một lần được khắc sâu.

Trên những con đường còn loang bùn

Sau những ngày mưa lớn, khi dòng nước cuối cùng rút dần khỏi khối phố, Đà Nẵng hiện ra trong gam màu xám nâu của bùn đất, rác thải và những dấu vết lặng lẽ của trận lũ chưa từng có nhiều năm trở lại đây.

Nhưng giữa cảnh ngổn ngang ấy, thấp thoáng những bóng người miệt mài dọn dẹp, vá lại, dựng lên… từng nhịp sống mới của thành phố sau trận lũ.

31-10-bai-donlu10.jpg
Bộ đội giúp người dân miền núi.

Từ sáng sớm, lực lượng Quân khu 5 có mặt ở các khu dân cư ngập nặng tại vùng Đại Lộc, Nông Sơn hay các xã miền núi La Dêê, Nam Giang... Không còn áo phao hay dây thừng, giờ họ thay bằng xẻng, cuốc, bao rác. Những người lính cúi mình xúc từng xẻng bùn, quét từng khoảng sân, dựng lại bức tường ngã, kê lại bàn ghế, sửa mái tôn bị tốc. “Chúng tôi chỉ về khi nhà dân đã khô ráo”, một cán bộ nói, câu nói giản dị như lời cam kết không cần giấy tờ, được ký bằng chính sức lực và tấm lòng của mỗi chiến sĩ.

31-10-bai-donlu16.jpg
Những chiến sĩ bắt tay vào hỗ trợ khắc phục sau lũ.

Ở vùng ven biển, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, khôi phục đê kè, hỗ trợ ngư dân sửa tàu, dọn cát lấp ở cửa sông. Mưa đã dứt, nhưng biển vẫn đục, sóng vẫn nặng nề. Có người nói đùa “biển đang thở sau lũ”, nhưng cũng chính nơi đó, người lính tiếp tục “thở cùng dân”, giữ vững bình yên cho những mái nhà ven nước.

Đà Nẵng đang từng bước phục hồi sau lũ lớn. Nhưng quý hơn cả là trong hành trình ấy, không ai đứng ngoài. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người dân mỗi người góp một phần nhỏ, nhưng khi cộng lại, thành sức mạnh lớn lao. Lũ có thể cuốn đi tài sản, nhưng không cuốn đi tinh thần - đó là tinh thần đoàn kết, đó là nghĩa tình. Chẳng vậy mà có người dân đã thốt lên những lời đầy xúc động “Nước rút rồi, nhưng tình người vẫn còn đầy lắm”.

31-10-bai-donlu17.jpg
Khẩn trương làm sạch môi trường ngay khi lũ rút.

Lực lượng vũ trang và chính quyền đồng hành cùng nhân dân

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, từ 31/10, ngoài lực lượng vũ trang thành phố, các đơn vị thuộc Quân khu 5 sẽ phối hợp tham gia giúp các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, qua đó đẩy nhanh tiến độ khôi phục môi trường và ổn định đời sống nhân dân.

Hoạt động này thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và tình cảm gắn bó của lực lượng vũ trang đối với nhân dân, chung sức cùng chính quyền địa phương sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường sau thiên tai.

31-10-bai-donlu14.jpg
Bộ đội, dân quân khu vực 3 -Trà My tập kết nhu yêu phẩm để tiếp tế cho vùng sâu.

Sáng cùng ngày, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã cơ động đi các hướng giúp đỡ người dân các xã Duy Nghĩa, Xuân Phú, Điện Bàn khắc phục hậu quả ngập lụt. Ngay khi nước vừa chớm rút, bộ đội đã có mặt trong sự chờ mong của bà con nhân dân. Ưu tiên hàng đầu của các chiến sĩ là trường học, trạm y tế, bệnh viện và các công trình công cộng.

31-10-bai-donlu13.jpg
Các cán bộ chiến sĩ phải trèo đèo, lội bùn cõng hàng lên hỗ trợ bà con.

Ở các xã vùng núi của Đà Nẵng đang bị sạt lở, đi lại rất khó khăn. Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã huy động lực lượng vượt đường lầy lội, mang từng gói hàng, nhu yếu phẩm đến tận tay người dân. Mỗi chuyến đi, từng bước chân, từng gùi hàng đều minh chứng cho tinh thần “vì dân phục vụ” của các lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, Công an thành phố tiếp tục bám sát địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển tài sản, vận chuyển hàng hóa cứu trợ, dọn dẹp bùn đất và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tại phường Liên Chiểu, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên dọn vệ sinh, sắp xếp lớp học để học sinh sớm trở lại trường. Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an TP. Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều chuyến công tác về vùng ngập nặng, trao hàng nghìn túi lương thực, nước uống và vật dụng thiết yếu đến người dân.

31-10-bai-donlu12.jpg
Vượt qua những cung đường bị sạt lở, Bộ đội, dân quân khu vực 3 -Trà My mang nhu yếu phẩm đến với người dân vùng lũ.

Thực tế ấy cho thấy, ở đâu có gian khó, ở đó có bóng dáng người chiến sĩ Công an và Quân đội nhân dân Việt Nam. Họ là lá chắn vững vàng bảo vệ cuộc sống bình yên, là niềm tin, chỗ dựa cho nhân dân trong những thời khắc hiểm nguy. Cùng với các lực lượng chức năng và sự chung tay của người dân, từng con đường, từng mái nhà đang dần được phục hồi, từng nhịp sống bình thường quay trở lại.

31-10-bai-donlu15.jpg
Cùng chung tay vệ sinh trường lớp để đón các em học sinh đến trường sớm nhất.

Nắng lên, thành phố dần phục hồi sau những ngày chìm trong nước lũ. Dù nhiều khu vực đã được dọn dẹp, đâu đó vẫn còn những góc phố ngổn ngang, những mái nhà chưa kịp vá lại. Trên những con đường còn loang lổ bùn đất, bóng áo lính, áo xanh, áo vàng vẫn miệt mài không nghỉ. Lực lượng vũ trang, chính quyền và người dân đang cùng nhau dựng lại nhịp sống bình yên, tiếp nối mạch nghĩa tình bền chặt của thành phố trong gian khó.

Trâm Trần