Nam sinh dân tộc Thái thi đạt 29 điểm có nguy cơ lỡ hẹn với giảng đường đại học
Nam sinh Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 (Nghệ An) trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau khi nhập học, cánh của đại học khép lại vì phát hiện mắc viêm gan B.
Nam sinh lỡ hẹn giảng đường đại học
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 (Nghệ An) đạt 29 điểm khối C00 với Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 10 điểm. Với số điểm này, nguyện vọng của Bằng trở thành sinh viên trường Học viện Biên phòng.

Khi cánh cửa trường đại học mở ra, đây là niềm mơ ước của nam sinh dân tộc Thái cùng sự tự hào của thầy cô, gia đình và bà con bản làng. Thế nhưng, sau khi khám phúc tra sức khỏe chỉ sau ít ngày nhập học, em buộc phải trở về nhà vì lý do mắc viêm gan B.
Trường Học viện Biên phòng đã tạo điều kiện cho em điều trị 11 ngày tại bệnh viện, song kết quả xét nghiệm lại vẫn dương tính. Ngày 27/9, Học viện Biên phòng buộc phải trả Bằng về địa phương vì không đủ điều kiện sức khỏe. “Em đã cố gắng suốt bao năm, chỉ mong một lần được đứng trong hàng ngũ quân đội, được canh giữ biên cương. Trước khi đăng ký thi vào Học viện Biên phòng, em từng tham gia khám sơ tuyển nhưng chưa phát hiện bị bệnh. Lúc nhà trường thông báo em phải trở về quê, em thấy buồn lắm.”, Bằng chia sẻ.

Được biết, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026 nam sinh Lang Đức Bằng đã đăng ký danh sách nguyện vọng xét tuyển: Nguyện vọng 1: Học viện Biên phòng; nguyện vọng 2: Trường Đại học Vinh; nguyện vọng 3: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Tuy nhiên, do đã trúng tuyển nguyện vọng 1 và nhập học, hệ thống tuyển sinh đại học quốc gia tự động hủy các nguyện vọng còn lại. Khi Bằng hoàn tất thủ tục thôi học tại Học viện Biên phòng, các trường cũng đã kết thúc đợt tuyển sinh, khiến em mất luôn cơ hội nhập học nguyện vọng 2 - ngành sư phạm Lịch sử, Trường đại học Vinh.

Lỡ hẹn trở thành sinh viên Học viện Biên phòng, nam sinh Lang Đức Bằng vẫn ước mơ hành trình học tập tại ngành sư phạm lịch sử, Trường đại học Vinh theo nguyện vọng đã đăng ký.
Ngày 2/10, Học viện Biên phòng có văn bản gửi Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) và Trường Đại học Vinh, đề nghị phối hợp xem xét, tạo điều kiện cho thí sinh Lang Đức Bằng được tiếp nhận theo nguyện vọng. Trong văn bản nêu rõ lý do sức khỏe, Bằng không đủ điều kiện nhập học theo quy định của Bộ Quốc phòng.
Nam sinh dân tộc Thái viết thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Trong lá đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, những dòng chữ viết tay bộc bạch về hoàn cảnh, ước mơ và khát vọng được tiếp tục đến trường “Cháu là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nông quanh năm vất vả. Vì vậy, cháu luôn cố gắng học tập, mong được vào các trường Công an, Quân đội hay Sư phạm để cha mẹ đỡ gánh nặng học phí. Ước mơ chỉ còn cách một chút nữa thôi nhưng bỗng chốc lại trở nên xa vời. Cháu kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, tạo điều kiện cho cháu được học nguyện vọng 2 - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh, để không bị lỡ cơ hội học tập vì lý do bất khả kháng...”, Bằng viết trong thư.

Cô Hồ Thị Hợi - giáo viên chủ nhiệm suốt ba năm cấp 3 của Lang Đức Bằng chia sẻ: Bằng là học trò ngoan, xuất sắc và luôn vượt khó trong cuộc sống khiến tôi tự hào. Gia đình thuộc diện cận nghèo, bố mẹ quanh năm làm nương rẫy, sức khỏe yếu, chỉ có một mình Bằng là niềm hy vọng. Em đã nỗ lực phi thường để vươn lên. Khi biết tin em đậu vào trường Học viện Biên phòng, ai cũng vui mừng. Tuy nhiên khi phúc tra sức khỏe, em lại không đạt nên nhà trường đã trả em về. Hiện tại, Bằng ở nhà phụ bố mẹ dọn nương, chăm rẫy, em đang loay hoay chưa có hướng đi vì cổng xét tuyển nguyện vọng 2 đã đóng từ lâu. Mong muốn Bộ GD&ĐT xem xét, tạo điều kiện cho em để Bằng tiếp tục được vào học ngành sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Vinh như nguyện vọng 2 mà em đã đăng ký.