Tin địa phương

“Vầng trăng cổ tích” mang Trung thu ấm áp đến 300 em nhỏ ở Tây Ninh

Hà Giang 04/10/2025 - 20:23

Trung thu năm nay, sân Trường Mầm non Võ Tấn Đồ (Tây Ninh) rộn ràng tiếng trống lân và ánh đèn ông sao, khi 300 em nhỏ được đón nhận niềm vui từ chương trình “Vầng trăng cổ tích”.

z7079658268557_855c8b5e81a31fb1a921a62d8ecb9224.jpg
Tập thể ban tổ chức, tình nguyện viên và hơn 300 em nhỏ cùng chụp ảnh lưu niệm tại chương trình “Vầng trăng cổ tích” ở Tây Ninh.

Ngày 3/10, Hòa trong không khí Trung thu, cộng đồng “Chạm Đọc – Chạm Yêu Thương” do anh Trần Hùng Cường sáng lập đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình thiện nguyện “Vầng trăng cổ tích” tại trường mầm non Võ Tấn Đồ (ấp An Hiệp, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh), mang niềm vui đến với 300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng trống lân và tiếng cười trẻ thơ. Các tình nguyện viên và mạnh thường quân cùng chung tay trang trí sân khấu, tổ chức trò chơi, tạo nên bầu không khí rộn ràng, ấm áp.

z7079658472724_6fb74ec9aeb5a2f536387114a486f8b1.jpg
Đại diện cộng đồng Chạm Đọc – Chạm Yêu Thương và các đơn vị đồng hành nhận giấy khen ghi nhận đóng góp trong chương trình “Vầng trăng cổ tích”.

Điểm nhấn của chương trình là 300 phần quà Trung thu gồm lồng đèn, bánh Trung thu, sữa và bao lì xì, trị giá khoảng 75.000 đồng/phần.

Những chiếc đèn ông sao lung linh trên tay các em không chỉ thắp sáng sân trường, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng về một mùa trăng trọn vẹn.

Chương trình nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh, UBND xã An Ninh và tập thể trường mầm non Võ Tấn Đồ, cùng sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm.

z7079658478391_36890fb3dcad3b3cd89841dcc970e571.jpg
Không khí Trung thu rộn ràng, các em nhỏ háo hức nhận quà từ chương trình thiện nguyện.

Phát biểu tại sự kiện, anh Trần Hùng Cường chia sẻ: “Trung thu không chỉ là dịp để trẻ nhỏ vui chơi, mà còn là cơ hội để mỗi người lớn trao đi yêu thương. ‘Chạm Đọc’ không chỉ dừng lại ở tri thức, mà còn là ‘Chạm Yêu Thương’, để yêu sách và yêu luôn những người cần được yêu.”

Khép lại “Vầng trăng cổ tích”, nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ chính là minh chứng cho sự thành công của chương trình. Đây cũng là động lực để cộng đồng “Chạm Đọc – Chạm Yêu Thương” và các đơn vị đồng hành tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, để không một trẻ em nào bị bỏ quên trong những mùa trăng yêu thương.

Hà Giang