Đời sống

Chạy đua cứu trợ giữa vùng rốn lũ xứ Thanh

Nguyễn Cúc 30/09/2025 - 22:41

Bão số 10 (Bualoi) và hoàn lưu sau bão đã khiến nhiều địa phương ở Thanh Hóa chìm trong biển nước. Trước tình cảnh khó khăn, hình ảnh các lực lượng chức năng cùng người dân chung tay hỗ trợ, sẻ chia đã thắp lên tình người ấm áp nơi vùng rốn lũ.

Theo ghi nhận, từ ngày 28 đến 29/9/2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông dâng cao, uy hiếp hệ thống đê điều, gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu dân cư.

Tại xã Nông Cống, có tới 30/44 thôn bị ngập, hơn 3.200 hộ dân với trên 11.000 nhân khẩu chịu ảnh hưởng. Trong đó, hơn 300 hộ với 1.238 nhân khẩu phải khẩn cấp di dời đến các hộ dân có nhà kiên cố, cao tầng hoặc trú tạm tại trường học. Đêm 29 rạng sáng 30/9, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh chóng khiến nhiều khu vực ngập sâu từ 1 đến 2 mét, giao thông bị chia cắt, hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh cô lập.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có mặt kịp thời tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời người dân, đồng thời tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm đến những khu vực bị cô lập.

screenshot-2025-09-30-210024(1).png
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức di dời người dân và tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập.

Cùng với đó, các lực lượng cứu hộ cũng căng mình ngày đêm hỗ trợ. Anh Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội Cứu hộ cứu nạn đường thủy 116 cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã huy động 4 thuyền máy để cứu người và vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con. Trong ngày mai (1/10), chúng tôi sẽ bổ sung thêm 3 thuyền máy nữa.

z7066949905477_1ddf7bfc115187a0d30bb61d526344ca.jpg
z7066949848340_6b6c9d38e796206b11830c000407bdd8.jpg
Đội Cứu hộ, cứu nạn đường thủy 116 ngày đêm hỗ trợ vùng lũ.

Anh Văn thông tin thêm: "Vào khoảng 21h30 tối 30/9, lực lượng cứu hộ 116 đã tìm thấy thi thể anh Tiến - nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền khi chạy lũ tại xã Nông Cống".

z7067524116202_b209e32cb99d93d887196c395c4bcb4f(1).jpg
Vào khoảng 21h30 tối 30/9, lực lượng cứu hộ 116 đã tìm thấy thi thể anh Tiến - nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền khi chạy lũ tại xã Nông Cống.

Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều tổ chức và nhóm thiện nguyện cũng đã nhanh chóng chung tay hướng về vùng rốn lũ. Chị Lê Thị Thảo, người dân xã Thăng Bình (Thanh Hóa) xúc động chia sẻ: “Khu vực bà con bị ngập sâu chỉ cách chúng tôi khoảng 5km. Tôi thật sự cảm động khi chứng kiến đồng bào trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hỗ trợ quê hương chúng tôi. Có thể kể đến Nhóm Bếp Ấm Hạnh Phúc, CLB Thiện nguyện Thanh Hóa, Đội xe 0 đồng Thanh Hóa, Đội 116, hay Đội cứu hộ cứu nạn Phú Thọ và nhiều tổ chức, cá nhân khác. Hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau nấu những suất cơm nóng hổi, chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu để mang tới giúp bà con vùng lũ”.

z7066007489911_88ab18797f60f6ac0144fbd73628da6d.jpg
z7066012078131_394f05963c3731e3400a62e675907078.jpg
Nhiều suất cơm nóng hổi được bà con xã Thăng Bình tự tay chuẩn bị cho bà con vùng lũ.

Trong gian khó, tình quân dân đoàn kết và những tấm lòng sẻ chia đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp bà con vùng lũ thêm vững vàng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Cúc