Đời sống

3 người chết, mất tích do lật thuyền khi chạy lũ

Thanh Phương 30/09/2025 - 15:34

Nước sông dâng cao tràn vào các khu dân cư tại xã Nông Cống (Thanh Hóa), người dân phải dùng thuyền chạy lũ và xảy ra 2 vụ lật thuyền khiến 3 người tử vong.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khoảng 20h tối ngày 29/9 tại thôn Làng Trù, xã Nông Cống, bà Lê Thị Đảm, sinh năm 1932, cháu Nguyễn Văn Tiến sinh năm 2000, con dâu Vũ Thị Thắm (3 người đi cùng thuyền) sau đó bị lật thuyền.

hotro.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chạy lũ

Hai bà cháu mất tích, con dâu được cứu an toàn. Đến sáng ngày 30/9/2025 lực lượng chức năng của địa phương và cơ quan cứu hộ đã tìm thấy thi thể của bà lúc 07h45. Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của cháu Tiến.

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 29/9, chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng Thanh, xã Nông Cống) trên đường từ nhà người thân trở về, khi đi qua dòng nước xiết thì bị lật thuyền và mất tích. Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm kiếm, đến 7 giờ 50 phút ngày 30/9 đã tìm thấy thi thể chị Thanh.

lutnc.jpg
Nhiều khu vực chìm trong biển nước

Tại xã Nông Cống, hiện có 30/44 thôn bị ngập, với 3.200 hộ/11.330 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 300 hộ (1.238 nhân khẩu) phải di dời sang các hộ dân có nhà cao tầng và đến trú tạm tại các trường học.

Đêm 29 rạng sáng 30/9/2025, do ảnh hưởng của mưa lũ và nước thượng nguồn đổ về đã gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều thôn trên địa bàn xã Nông Cống. Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước, có nơi ngập từ 1 đến 2 mét; hàng trăm hộ dân bị cô lập, giao thông chia cắt nghiêm trọng, đời sống Nhân dân rơi vào tình cảnh khó khăn…

chaylu.jpg
Người dân thất thần khi nước lũ lên quá nhanh làm hư hỏng tải sản

Trước tình hình khẩn cấp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như xuồng cao su, ca nô, áo phao, đèn chiếu sáng… nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức di dời, ứng cứu người dân và tiếp tế lương thực cho các khu vực bị cô lập.

Suốt đêm 29/9, hàng chục lượt xuồng cao su đã vượt dòng nước xiết, đưa nhiều người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai ở các vùng ngập lụt đến nơi an toàn; hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân đi cấp cứu, điều trị kịp thời. Song song với công tác cứu nạn, lực lượng chức năng cũng vận chuyển hàng trăm suất lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân ở các thôn đang bị cô lập.

nhamchim.jpg
Lực lượng chức năng huy động nhân lực hỗ trợ người dân vùng lũ

Thượng tá Đỗ Văn Yên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi làm việc xuyên đêm, liên tục di chuyển giữa các vùng ngập để đảm bảo không người dân nào bị bỏ lại phía sau. Mưa lớn, nước chảy xiết và đêm tối tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, nhưng chúng tôi xác định nhiệm vụ đặt tính mạng, sự an toàn của người dân lên trên hết”.

Tính đến sáng 30/9, hàng chục hộ dân đã được di dời đến nơi ở an toàn, nhiều người được đưa tới các nhà cao tầng, công trình kiên cố để tránh lũ. Công tác cứu hộ, tiếp tế vẫn đang được triển khai khẩn trương trong ngày hôm nay, bởi tại nhiều khu vực, nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Thanh Phương