Đời sống

Báo Công lý mừng sinh nhật tuổi 24 tại TP.HCM

Kim Sáng 30/09/2025 15:04

Tối 29/9, tại TP.HCM, Báo Công lý tổ chức buổi lễ mừng sinh nhật với chủ đề “Vững bước tuổi 24”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) có đồng chí Trần Kiến Xương - Phó Chánh Văn phòng TANDTC, phụ trách Văn phòng TANDTC khu vực phía Nam.

Về phía Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM có đồng chí Trần Thanh Hoàng - Chánh án tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo TANDTC các thời kỳ, đại diện TAND TP.HCM, các TAND khu vực trực thuộc TAND TP.HCM, Toà án Quân sự Quân khu 7…

dsc_2260.jpg
Toàn cảnh buổi lễ mừng sinh nhật Báo Công lý tại TP.HCM.

Cùng dự có ông Đào Kim Phú - Phó Chánh Văn phòng Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM.

Về phía Báo Công lý có đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phụ trách Văn phòng Đại diện Báo Công lý tại TP.HCM cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Công lý tại TP.HCM.

Buổi tiệc còn có sự hiện diện của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn TP.HCM; đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo; các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp; các tướng lĩnh quân đội, doanh nhân, văn nghệ sĩ…

dsc_2258.jpg
Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh phát biểu.

Dịp này, Báo Công lý vui mừng đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm của các cơ quan, đơn vị gửi tặng.

Phát biểu mở đầu, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh chia sẻ, hôm nay, những người làm Báo Công lý vô cùng xúc động khi được đón tiếp các quý vị đến dự buổi lễ kỷ niệm 24 năm thành lập báo.

“So với nhiều tờ báo khác, chúng tôi còn khá trẻ nhưng để đi qua chặng đường 24 năm, ngoài sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của TANDTC còn có sự hỗ trợ từ các Bộ, ban, ngành và sự đồng hành, sẻ chia của các đồng nghiệp trong suốt thời gian qua”, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh nói.

dsc01474.jpg
Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh, nhà báo Nguyễn Văn Vũ, Phụ trách Văn phòng Đại diện Báo Công lý tại TP.HCM (bên trái) và nhà báo Nguyễn Quang Vĩnh, nguyên Phụ trách Văn phòng Đại diện báo Công lý tại TP.HCM khai tiệc mừng sinh nhật báo.

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh chia sẻ, Báo Công lý được thành lập ngày 25/9/2001. Nhân dịp tròn 24 năm, Ban Biên tập đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại Hà Nội. Đúng ngày sinh nhật báo (25/9), tòa soạn khai trương Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng. Và hôm nay, ngày 29/9, chúng tôi tổ chức bữa tiệc sinh nhật tại TP.HCM, đây cũng là điểm cuối khép lại chuỗi hoạt động mừng sinh nhật báo.

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh gửi lời tri ân sâu sắc đến các vị đại biểu, những người quản lý, đồng nghiệp, văn nghệ sĩ, doanh nhân và bạn đọc đã luôn đồng hành cùng báo trong suốt 24 năm qua.

Đồng thời, ông mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý, đồng hành của các cơ quan, đơn vị trong chặng đường tới.

“Báo Công lý xin hứa sẽ luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận của TANDTC, là người bạn đồng hành tin cậy của bạn đọc. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động từ thiện và công tác xã hội, đóng góp thiết thực cho cộng đồng”, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh bày tỏ.

dsc_2266.jpg
Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM phát biểu.

Thay mặt các vị đại biểu, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM chúc mừng Báo Công lý đón tuổi 24, với sự trưởng thành vượt bậc, nhất là trong thời kỳ đổi mới.

“Báo Công lý là tiếng nói của TANDTC và là người bạn đồng hành rất thiết thực với bạn đọc, vừa lan toả các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ quyền công dân, bảo vệ pháp luật, vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân”, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển chia sẻ.

Đại tá Trần Thế Tuyển cảm ơn Báo Công lý với sự đồng hành cùng Hội trong suốt 5 năm qua. Nét son là hành trình tri ân liệt sĩ bằng việc xây dựng những đền thờ ở nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, Báo Công lý còn đồng hành trong chiến dịch chống Covid-19, chia sẻ với bà con vùng bão lũ, đó là những gian hàng 0 đồng, hàng chục ngàn phần quà, hàng trăm triệu đồng… gửi ra các tỉnh miền Bắc.

dsc01297.jpg
Văn nghệ sĩ biểu diễn tại buổi tiệc.

“Trong chuyến về nguồn Long Khốt, Tổng Biên tập Trần Đức Vinh đã phát hiện trên tường ghi danh 7.000 liệt sĩ ở Đền thờ liệt sĩ Long Khốt có một số thông tin chưa chính xác, đồng chí đã đề xuất Hội để chỉnh sửa, đây là sự tri ân đặc biệt của những người đang sống với những người hy sinh vì Tổ quốc”, Đại tá Trần Thế Tuyển nói.

Nối tiếp hành trình đã qua, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển mong rằng, trong thời gian tới, Báo Công lý tiếp tục đồng hành với Hội để lan toả những hoạt động nghĩa tình.

Ngược dòng thời gian, quay trở lại 24 năm về trước, đúng ngày 25/9/2001, TANDTC đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-TCCB, “khai sinh” Báo Công lý.

Từ những số báo giấy đầu tiên chỉ xuất bản 1 kỳ/tuần, đến nay, báo đã từng bước hình thành cơ quan báo chí đa phương tiện, khẳng định được vị trí, dấu ấn trong khối nội chính và trong lòng bạn đọc, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của TANDTC.

Kim Sáng