Giáo dục

Ninh Bình: Học sinh nghỉ học, thầy cô vùng ‘rốn lũ” tất bật di chuyển đồ đạc

Nguyễn Sự 29/09/2025 - 10:05

Sáng 29/9, trao đổi với PV Báo Công lý, cô giáo Đào Thị Chiên, Trường Tiểu học Gia Thịnh B (xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cho biết, trước diễn biến phức tạp của bão số 10, nhà trường đã thông báo cho toàn bộ hơn 250 học sinh nghỉ học để phòng, tránh mưa lũ.

hoc_sinh_nghi_hoc_tranh_bao1.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Gia Thịnh B tất bật di chuyển đồ đạc lên cao để đảm bảo an toàn trước nguy cơ bị ngập lụt.

Theo ghi nhận, sáng nay (29/9), trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa to kèm gió mạnh. Nước sông Hoàng Long đoạn qua xã Gia Viễn đang dâng cao.

Trường Tiểu học Gia Thịnh B nằm trên địa bàn thôn Kênh Gà (xã Gia Viễn) – nơi được ví như “ốc đảo” bởi bốn bề sông nước bao quanh. Từ bao đời nay, người dân ở đây đã phải sống chung với lũ, trung bình mỗi năm phải hứng chịu từ 3 – 4 đợt lũ, khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Việc dạy và học của Trường Tiểu học Gia Thịnh B cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

hoc_sinh_nghi_hoc_tranh_bao6.jpg
Nước sông Hoàng Long đoạn qua xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đang dâng cao.

Trước nguy cơ bị ngập lụt, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Gia Thịnh B đã nhanh chóng triển khai phương án ứng phó. Cô giáo Đào Thị Chiên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nước sông đang dâng cao, hiện đã dâng lên tới mặt đường. Trước nguy cơ bị ngập lụt, nhà trường luôn đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu nên sáng sớm nay (29/9) đã thông báo với toàn bộ phụ huynh cho học sinh nghỉ học.

Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đang tập trung di chuyển trang thiết bị, bàn ghế, đồ đạc, tài liệu giảng dạy lên tầng 2 để đảm bảo an toàn”.

hoc_sinh_nghi_hoc_tranh_bao5.jpg
hoc_sinh_nghi_hoc_tranh_bao3.jpg
Khi có dấu hiệu nước lũ dâng cao, các cán bộ và giáo viên đã kịp thời di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Không chỉ nhà trường, nhiều hộ dân tại thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn cũng đang tất bật di chuyển đồ đạc lên cao và chuẩn bị thuyền, xuồng trước khả năng nước lũ dâng cao và bị ngập lụt kéo dài.

Nguyễn Sự