Pháp đình

Vướng lao lý vì lừa đảo xin vào ngành Công an

Mạnh Hùng 25/09/2025 - 19:36

Tự xưng có “quan hệ” trong ngành Công an, Nguyễn Xuân Quyết cùng đồng phạm đã nhận hồ sơ, tiền của nhiều người với lời hứa xin học, xin biên chế, rồi chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 25/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Xuân Quyết (SN 1979, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thương Huyền (SN 1984, ở phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Quyết và đồng phạm đã phải tạm hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo xin hoãn xét xử.

lua-dao.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2015, Nguyễn Xuân Quyết quen biết Nguyễn Thương Huyền. Trong quá trình giao lưu, Huyền khoe có nhiều mối quan hệ, có thể “xin học” và “xin vào biên chế” trong ngành Công an hoặc các trường chuyên nghiệp với chi phí từ 200 - 300 triệu đồng/trường hợp.

Nghe vậy, Quyết đã tuyên truyền thông tin này tới Võ Xuân Cường (SN 1970, ở phường Tương Mai, Hà Nội) và nhiều người khác để lừa đảo. Mặc dù cả Cường, Quyết và Huyền đều biết rõ việc tuyển sinh vào các trường Công an hoàn toàn phải qua thi tuyển, không thể “chạy”, nhưng vẫn nhận tiền của nhiều người, hứa hẹn sẽ lo được chỗ học, sau đó chiếm đoạt.

Trong thời gian từ tháng 10/2015 - tháng 4/2016, nhóm này đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Năm 2013, khi còn là lái xe taxi cho hãng Thủ Đô Sao, Võ Xuân Cường quen biết ông Nguyễn Đức Khánh, một cán bộ Công an nghỉ hưu. Tạo lòng tin, Cường nói với ông Khánh rằng mình có quan hệ với gia đình lãnh đạo Bộ Công an, có thể xin học tại Trường Trung học Cảnh sát nhân dân với chi phí 300 - 400 triệu đồng/trường hợp.

Tin tưởng, ông Khánh giới thiệu cho ông Đậu Trọng Quế (bạn học cũ ở Trường Sỹ quan Cảnh sát). Ông Quế lại có người quen là bà Nguyễn Thị Trường (ở Nghệ An) có con trai là Lương Minh Vương vừa thi tốt nghiệp THPT nhưng không trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường Trung học Cảnh sát nhân dân 1.

Ngày 18/10/2015, bà Trường thông qua ông Quế và ông Khánh đã gửi Cường 300 triệu đồng cùng hồ sơ xin học cho anh Vương. Sau đó, Cường chuyển 250 triệu đồng cho Nguyễn Xuân Quyết.

Đến tháng 3/2016, Cường tiếp tục yêu cầu ông Quế đưa thêm 70 triệu đồng cùng giấy tờ cá nhân của anh Vương. Ngày 1/4/2016, Cường đưa ông Quế đến gặp Quyết và giới thiệu Quyết là cán bộ Cục Đào tạo, Bộ Công an. Tại buổi này, Quyết trực tiếp nhận 50 triệu đồng và chỉ đạo ông Khánh giao số giấy tờ cho mình.

Ngay sau đó, Quyết chuyển 40 triệu đồng cho Huyền với nội dung: “Lo việc cho cháu Vương (Nghệ An)”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các bị cáo không xin học được như đã hứa và cũng không trả lại tiền cho bị hại.

Cùng thời điểm này, ông Quế còn nhờ Cường xin học cho con một người quen khác vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Sau khi nhận tiền, Cường cũng không thực hiện được mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 18/10/2015 đến 20/4/2016, Nguyễn Xuân Quyết đã thực hiện 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 752 triệu đồng, trong đó có 300 triệu đồng của ông Quế và 452 triệu đồng của một người khác. Nguyễn Thương Huyền đồng phạm với Quyết trong 2 vụ, hưởng lợi 60 triệu đồng.

Riêng Võ Xuân Cường sau khi phạm tội đã bỏ trốn, bị Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã và hiện bị tách vụ án để xử lý sau.

Mạnh Hùng