Tòa tuyên án

Ca sĩ tự do lĩnh án 13 năm tù vì lừa “chạy án”

Mạnh Hùng 25/09/2025 - 19:30

Lợi dụng việc chị Lê Thị Thu H. muốn lo cho mẹ có kết quả giám đốc thẩm thuận lợi, Ngô Quang Tú (ở Hòa Bình, ca sĩ tự do) đã bịa chuyện có thể “chạy án”, nhiều lần yêu cầu đưa tiền rồi chiếm đoạt tổng cộng 2,8 tỷ đồng.

Ngày 25/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Tú (SN 1988, trú tại Hòa Bình, ca sĩ tự do) mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Nhật Văn (ở TP. HCM) lĩnh 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thái Ngôn (ở TP. HCM) bị xử phạt 7 năm tù cùng về tội “Môi giới hối lộ”.

lua-dao.jpeg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2016, bà Nguyễn Thị S. (ở TP. HCM) và con gái là Lê Thị Thu T. phát sinh mâu thuẫn liên quan đến di chúc. Bà S. khởi kiện ra TAND TP. HCM đề nghị tuyên vô hiệu văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Sau nhiều cấp xét xử, đến năm 2022, TANDTC ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng bất lợi cho bà S.

Muốn kết quả có lợi cho mẹ, chị Lê Thị Thu H. (con gái bà S.) đã nhờ Lê Nhật Văn tìm người “chạy án”. Văn liên hệ với Ngôn, rồi Ngôn giới thiệu chị H. gặp Ngô Quang Tú. Ngày 29/12/2022, Tú gọi điện cho chị H. yêu cầu mang tiền ra Hà Nội để “giải quyết việc”.

Tối 31/12/2022, tại một nhà hàng, chị H. đưa cho Tú hai phong bì, mỗi phong bì 100 triệu đồng. Tại buổi gặp có mặt một Thẩm phán là ông H. Sau khi nghe trình bày, ông H. khẳng định “nếu việc này đúng, anh sẽ bảo vệ đến cùng” nhưng không nhận tiền. Tú và ông H. đều khai rằng Tú chưa đưa số tiền trong phong bì cho ông H.

Đầu tháng 1/2023, ông H. nhiều lần khẳng định không thể giúp vì quyết định kháng nghị là đúng. Mặc dù vậy, Tú vẫn nói dối chị H. rằng có thể lo được và yêu cầu chuẩn bị 2 - 3 tỷ đồng. Tin tưởng, chị H. đã nhiều lần đưa cho Tú tổng cộng 2,8 tỷ đồng. Sau đó, Tú đưa cho Văn 200 triệu đồng, đưa Ngôn 150 triệu đồng, đồng thời chị H. còn đưa riêng cho Văn 100 triệu đồng tiền công môi giới.

Ngày 15/1/2023, Tú còn sắp xếp một buổi ăn tối tại phố Nguyễn Chánh (Hà Nội) với sự xuất hiện của ông H. để tạo lòng tin cho chị H. Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, khi nhận được quyết định giám đốc thẩm của TANDTC và thấy sự việc không như cam kết, chị H. yêu cầu Tú trả lại tiền. Bị cáo nhiều lần khất hẹn nhưng không trả.

Ngày 24/7/2023, sau khi biết mình bị lừa, chị H. làm đơn tố giác tới cơ quan Công an. Đến 1/7/2024, Tú đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mạnh Hùng