Ký sự pháp đình

Khát vọng đổi đời từ tấm vé số biến thành tội ác

Hà Giang 24/09/2025 - 10:12

Trong phòng xử án, ánh mắt của Nguyễn Thu Đông, người đàn ông 42 tuổi chỉ còn là sự hối hận muộn màng. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, Đông đã hai lần nghĩ ra chiêu thức “giả vờ mua vé số” để chiếm đoạt của những người khuyết tật, những phận đời vốn đã quá chật vật mưu sinh.

Sáng 16/01/2024, trên tuyến đường vắng ở xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (cũ), Đông bắt gặp anh Nguyễn Văn Hòa – người đàn ông mất một chân, lặng lẽ lăn bánh xe lăn đi bán vé số. Giây phút ấy, theo lẽ thường nên gợi lên trong Đông sự thương cảm, giúp đỡ, thì ngược lại, lòng tham nổi lên, khiến Đông dựng sẵn một kế hoạch chiếm đoạt.

Đông giả vờ mua trọn cọc vé số gồm 98 tờ, rồi nhanh chóng giấu vào ví. Để che mắt, Đông đưa lại cho anh Hòa một tờ vé số Cần Thơ đã xổ trước đó, nói dối là tờ trúng thưởng trị giá 1 triệu đồng. Khi anh Hòa phản đối, Đông vứt tờ vé số xuống đất, rồ ga bỏ chạy, để mặc phía sau là ánh mắt bất lực của người đàn ông tật nguyền.

z7041450300378_bf6bc20f41f74ce95f214e7b82d4d8a3.jpg
Bị cáo Nguyễn Thu Đông

Sự việc tưởng như khép lại, nhưng đến chiều cùng ngày, trong số vé số cướp được, có 5 tờ trúng giải tám của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang. Sau đó, Đông đã mang đổi lấy 500.000 đồng, tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, số tài sản Đông chiếm đoạt của anh Hòa được định giá 1,48 triệu đồng.

Chỉ chưa đầy một tuần sau, vào sáng 21/01/2025, Đông tiếp tục ra tay. Trên tuyến đường Tham Nhiên, Cầu Vuông, đoạn qua xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh, Đông gặp ông Lý Thái Hiền là một người bị dị tật bẩm sinh do nhiễm chất độc da cam, sức khỏe yếu, đi bộ chậm rãi bên lề đường.

Một lần nữa, thủ đoạn cũ được tái diễn. Đông giả vờ mua 100 tờ vé số, rồi bất ngờ nổ máy bỏ chạy khi chưa trả tiền. Ông Hiền yếu ớt vẫn cố bám lên xe, vừa tri hô vừa giành lại tài sản. Chạy được 400 mét, xe Đông ngã xuống, rơi lại 155 tờ vé số. Tuy nhiên, 20 tờ vẫn còn trong áo. Đông lập tức bị người dân hỗ trợ bắt giữ, giao công an xử lý.

Tổng số vé số Đông đã chiếm đoạt của ông Hiền là 175 tờ, trị giá 1,75 triệu đồng. Qua hai lần phạm tội, số tài sản bị cáo chiếm đoạt lên tới 3,23 triệu đồng – không lớn về vật chất nhưng thủ đoạn lại đặc biệt nguy hiểm, đối tượng bị xâm hại là những người khuyết tật, không có khả năng tự vệ.

Đông có một gia đình với vợ và ba người con. Cuộc sống không giàu sang nhưng cũng không đến mức bế tắc. Thế nhưng, thay vì nỗ lực lao động để nuôi sống bản thân và chăm lo cho vợ con, Đông lại mơ hồ tin rằng có thể đổi đời nhờ những “tấm vé số may rủi”.

Khát vọng đổi đời nhanh chóng biến thành lòng tham. Khi cơ hội không tự đến, Đông đã chọn cách chiếm đoạt một cách đầy tàn nhẫn, nhắm vào chính những phận người yếu thế. Trong khi anh Hòa vẫn ngày ngày lăn bánh xe giữa nắng gió để nuôi sống bản thân, còn ông Hiền dù sức khỏe yếu ớt vẫn bám vào nghề bán vé số để kiếm từng đồng chân chính, thì Đông lại thản nhiên cướp đi thành quả lao động của họ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai rằng mình vì muốn có tiền tiêu xài và hy vọng trúng thưởng mà nảy sinh ý định cướp giật vé số.

Bị hại Nguyễn Văn Hòa cũng có mặt. Trước tòa, anh kể lại khoảnh khắc bất lực khi bị cướp đi số vé số, cũng là chén cơm manh áo của gia đình. Điều khiến cả phiên tòa lặng đi không chỉ là sự thiệt hại vật chất, mà còn là nỗi đau tinh thần, những người vốn đã chịu nhiều bất hạnh trong đời, nay lại bị cướp đi sinh kế.

Song, cả hai bị hại đều cho biết không còn yêu cầu bồi thường gì thêm, bởi đã được trả lại tài sản và bồi hoàn đầy đủ. Trong ánh mắt họ, sự tức giận đã nhường chỗ cho niềm hy vọng rằng, bản án hôm nay sẽ là lời cảnh tỉnh, giúp bị cáo sớm nhận ra lỗi lầm.

Nhận định bị cáo nhiều lần phạm tội, dùng thủ đoạn nguy hiểm, cần xử lý nghiêm minh. Sau khi cân nhắc các tình tiết, tại phiên sơ thẩm vừa qua, TAND khu vực 5 – Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thu Đông 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Vụ án này đã để lại nhiều suy ngẫm. Trong xã hội còn không ít những mảnh đời bất hạnh, lam lũ, nhưng họ vẫn chọn sống bằng lao động lương thiện. Bởi vậy, những hành vi lợi dụng sự yếu thế để trục lợi càng đáng bị lên án và trừng trị nghiêm khắc.

Bản án dành cho Nguyễn Thu Đông không chỉ là sự trừng phạt của pháp luật, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người, hạnh phúc và ấm no chỉ có thể đến từ mồ hôi, công sức chính đáng. Mọi sự tham lam, gian dối rồi cũng sẽ phải trả giá.

Hà Giang