Phóng sự - Ghi chép

Giá trị của hòa bình

Trang Việt 23/09/2025 - 09:42

Tháng 9, Hà Nội khoác lên mình tấm áo mới. Khắp phố phường, cờ hoa rực rỡ để kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là một dịp lễ trọng đại của dân tộc, mà còn là thời khắc để mỗi người Việt Nam chiêm nghiệm sâu sắc hơn về một giá trị thiêng liêng của lịch sử, của hòa bình và độc lập để tự tin, vững vàng cùng đất nước bước vào một kỷ nguyên mới.

anh-1.-cac-ccb-ngoi-xem-dieu-binh-dieu-hanh.jpg
Rất đông các cựu chiến binh về Hà Nội tụ hợp để xem diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9/2025.

Đánh đổi bằng xương máu

Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô, khi tiếng quốc ca vang lên giữa Quảng trường Ba Đình lộng gió, đó không chỉ là màn trình diễn của âm thanh và ánh sáng. Đó là biểu tượng của một đất nước đã đi qua chiến tranh, mất mát, để có được hiện tại. Một đất nước thống nhất, một dân tộc độc lập, một xã hội đang trên hành trình phát triển.

Hòa bình là khi trẻ nhỏ tung tăng đến trường trong bộ đồng phục mới. Là khi người già thảnh thơi dạo bước bên hồ, ôn lại chuyện xưa với nụ cười hiền hậu. Là khi những người lính năm xưa với mái tóc đã pha sương nắm tay nhau, kể lại chiến công, trong niềm tự hào và không còn vướng bận với khói lửa của bom đạn chiến trường.

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, tại Thủ đô Hà Nội, hình ảnh những cựu chiến binh trong bộ quân phục cũ, lặng lẽ đứng giữa rừng cờ hoa, để lại nhiều xúc cảm. Họ chính là những người hiểu rõ nhất giá trị của hòa bình, bởi họ từng đánh đổi cả tuổi trẻ, máu và nước mắt để giành lấy nó. Hơn ai hết, họ hiểu giá trị thiêng liêng của hòa bình và độc lập, bởi vậy, niềm vui của họ trong ngày này càng trở nên sâu sắc, ý nghĩa hơn bao giờ hết.

anh-2.-ccb-nguyen-duy-binh-cung-chau-noi-xem-dieu-binh.jpg
Cựu chiến binh Nguyễn Duy Bình từ Nghệ An ra Hà Nội, cùng với cháu nội đi xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9/2025.

Tại một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội vào chiều 30/8, tôi đã được trò chuyện với ông Nguyễn Duy Bình, sinh năm 1949, quê ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An đang ngồi chờ để xem buổi tổng duyệt lễ diễu binh, ông chia sẻ: “Có sống trong cảnh bom rơi đạn lạc mới thấy quý từng phút giây yên bình. Chúng tôi đi qua chiến tranh chính là để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình”.

Ở cái tuổi “Thất thập cổ lai hy”, ông Bình vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Nhâm nhi ly trà nóng, ông kể cho tôi nghe về cuộc đời binh lửa của mình. Ông kể, năm 1967, khi chưa tròn18 tuổi thì ông đã cùng các thanh niên khác trong làng lên đường nhập ngũ (đi B). Tại chiến trường miền Tây tỉnh Thừa Thiên Huế năm 1970 thì ông bị thương, các đồng đội đưa ông về tuyến sau chữa trị. Sau một thời gian điều trị, ổn định sức khỏe thì ông lại tiếp tục được quay lại chiến trường để đánh giặc cho tới khi đất nước hoàn toàn giải phóng.

“Tôi thấy hạnh phúc lắm, chúng tôi đánh nhau cũng chỉ mong có ngày hòa bình như hôm này. Đồng đội của tôi có rất rất nhiều người, nhiều lứa tuổi vĩnh viễn nằm lại với chiến trường. Mình còn sống, được nhìn thấy Bắc – Nam sum họp, được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, được nhìn thấy đất nước đổi mới, phát triển từng ngày là điều vô cùng may mắn và sung sướng”, ông Bình vừa kể, mắt vừa rung rung xúc động.

Cựu chiến binh Nguyễn Duy Bình chia sẻ cảm xúc của bản thân trong dịp Quốc khánh 2/9/2025.

Vui cùng với non sông

Tính đến giờ, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 đã đi qua, nhưng nụ cười của người dân trên phố phường Hà Nội thì vẫn như còn đang vang vọng. Từ tiếng cười trẻ thơ, những cái siết tay thật chặt, nghẹn ngào trong niềm vui gặp gỡ của các cựu chiến binh vẫn luôn còn hiện hữu.

Vậy mới thấy, giá trị của hòa bình không nằm ở những lời ca tụng hùng hồn, mà nó nằm ngay trong cuộc sống bình yên mỗi ngày của người dân hôm nay. Minh chứng cho điều đó là sự kiện Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Triển lãm được khai mạc từ ngày 28/8, đã trở thành điểm hẹn của hàng triệu lượt khách tham quan, để lại ấn tượng mạnh mẽ với quy mô trưng bày lớn nhất từ trước tới nay. Triển lãm có sự tham của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt 80 năm qua của đất nước.

Theo Ban tổ chức, sau 19 ngày mở cửa, Triển lãm đã thu hút trên 10 triệu lượt khách tới tham quan và trải nghiệm. Trong đó ngày 13/9 đạt kỷ lục với lượng khách là gần 1,3 triệu người. Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" không chỉ góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn truyền cảm hứng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của đất nước, lan tỏa thông điệp về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đặc biệt, đến với triển lãm lần này có rất nhiều các cựu chiến binh. Họ mang đến những niềm tự hào, sự vinh quang vì mất đi xương máu để đổi lại hòa bình. Trong dòng người nô nức với niềm vui của non sông, ở cái tuổi gần 90 nhưng ông Trần Ngọc Lẫy, sinh năm 1937 quê ở Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vẫn hồ hởi trong tiếng cười rỗn rã bên vòng tay âu yếm của đồng bào.

anh-3.-ccb-tran-ngoc-lay-vui-cung-voi-ba-con-dong-bao-tinh-son-la.jpg
Cựu chiến binh Trần Ngọc Lẫy quây quần bên niềm vui của đồng bào tỉnh Sơn La tại Trung tâm triển lãm thành tựu đất nước (Đông Anh – Hà Nội).

Trò chuyện cùng ông thì được biết, ông cùng với con gái là chị Trần Thị Thu Hằng từ Quảng Ninh lên xem diễu binh và tham quan triển lãm. “Tôi chưa bao giờ thấy Thủ đô đẹp như lúc này. Ngày xưa, bom đạn tơi bời, hôm nay, nhà cửa, các công trình mọc lên cao to, bề thế, phố phường đông vui, tấp nập, trẻ con nô nức cười đùa… Những hình ảnh đó là minh chứng sống động nhất về sự phát triển và hồi sinh kỳ diệu của đất nước mình sau chiến tranh”, ông Lẫy vui vẻ chia sẻ.

Như tái hiện lại những ký ức của thời binh nghiệp và cuộc sống sau chiến tranh, ông Lẫy kể: Vào tháng 3 năm 1950, chưa tròn 14 tuổi thì ông đã tham gia vào tổ chức bí mật hoạt động trong vùng địch, đó là tổ chức Thanh niên chống giặc bắt lính. Tới tháng 2 năm 1953, ông vào bộ đội, thuộc đơn vị C39-E62 đóng quân ở Thái Bình với nhiệm vụ chống giặc càn quét khu đồng bằng…

Sau này, ông lần lượt làm Phó Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng Ban huấn luyện du kích; Trung Đội Trưởng quân du kích xã Song An…, cho tới tháng 4 năm 1994 thì ông về hưu. Trong cuộc đời kháng chiến ông đã từng được Đảng, Nhà nước phong tặng rất nhiều những Huân chương cao quý như: Huân chương chiến sĩ vẻ vang; 2 Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 2; 2 Huân chương chống Mỹ hạng 3; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

“Ngày hôm nay, tôi thấy đất nước ta thực sự trưởng thành. Chúng tôi không mong gì hơn là thế hệ sau tiếp tục giữ gìn hòa bình, xây dựng đất nước vững mạnh, để những mất mát ngày xưa không trở nên vô nghĩa”, cựu chiến binh Trần Ngọc Lẫy tâm sự.

Hòa bình là “món quà” của lịch sử, là di sản vô giá mà thế hệ hôm nay thừa hưởng từ quá khứ, nhưng “món quà” ấy không thể bền lâu nếu chúng ta không tiếp tục vun đắp, giữ gìn bằng hành động cụ thể. Lòng biết ơn, sự tự hào khi được sống dưới bầu trời hòa bình như hôm nay sẽ là động lực để mỗi người dân Việt Nam hôm nay cố gắng hơn, vững vàng hơn để cùng dân tộc, cùng đất nước vươn mình.

Trang Việt