Công văn 5133: Nghĩa tình từ Thành phố mang tên Bác
(Bài 1): Nguồn lực mới tiếp sức thương, bệnh binh
Hơn 1 năm kể từ khi công văn 5133 của UBND TP.HCM về việc hỗ trợ chăm lo cho thương binh, bệnh binh được ban hành. Cùng với các chính sách của Đảng, Nhà nước, công văn này đã tạo thêm nguồn lực mới giúp các thương, bệnh binh ổn định cuộc sống, từ đó lan toả nghĩa tình cao đẹp của Thành phố mang tên Bác.
Thêm điểm tựa cho thương, bệnh binh
Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, nhiều thương, bệnh binh ở TP.HCM xúc động khi được nhận tiền hỗ trợ theo công văn 5133 của UBND TP.HCM. Buổi lễ trao tặng kinh phí được tổ chức ngắn gọn nhưng không thiếu sự ấm cúng, trang trọng nhằm tri ân những người đã có nhiều cống hiến để đất nước có được hoà bình, độc lập.
Có mặt từ sớm tại trụ sở UBND phường Bình Thạnh, chú Trần Văn Biển (61 tuổi), ngụ phường Bàn Cờ không giấu được sự xúc động. Một tay chống nạng, tay kia gạt vội giọt mồ hôi trên trán, chú kể, năm 1982, chú tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam chống quân Pôn Pốt ở Campuchia nhưng không may bị mìn ném trúng chân.
Năm 1983, chú được máy bay đưa về nước trong tình trạng thương tích nặng, kể từ đó chú thành thương binh hạng 2/4. Mang trong mình vết thương chiến tranh, chú Biển không lập gia đình mà chọn cách sống độc thân trong căn nhà nhỏ do cha mẹ để lại.

Những năm qua, dù cuộc sống khó khăn, nhất là việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày nhưng chú luôn cố gắng vươn lên, không tạo gánh nặng cho xã hội. “Căn nhà tôi đang ở đã được chính quyền hỗ trợ xây dựng lại. Trước giờ sống nhờ đồng lương thương binh, nay có thêm phần tiền hỗ trợ của TP.HCM, tôi yên tâm hơn hẳn, nó giúp tôi trang trải sinh hoạt hàng ngày. Nói thật mình là thương binh không làm ra tiền, nghe tin thành phố hỗ trợ thêm, anh em chúng tôi ai cũng mừng”, chú Biển chia sẻ.
Cũng là thương binh hạng 2/4, chú Nguyễn Văn Long, ngụ phường Gia Định, TP.HCM từng tham gia chiến đấu ở Campuchia từ năm 1986 đến năm 1988 thì về nước. Trong một lần làm nhiệm vụ, chú bị mìn gài rồi bị thương.
“Tôi còn sống là may mắn hơn so với nhiều đồng đội đã hy sinh. Hôm nay vẫn có mặt ở đây nhận chế độ còn anh em đã đi hết”, chú Long nghẹn ngào.
Gia đình chú có 5 thành viên, vì chưa có nhà riêng nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Hai con lớn của chú đã đi làm, con út đang học lớp 6, vợ chú làm thuê để có thêm thu nhập giúp gia đình.

“Mỗi tháng tôi nhận được hơn 5 triệu đồng, từ cuối năm ngoái đến nay địa phương thông báo có thêm gói hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, tôi vui lắm. Có thêm đồng ra đồng vô, vợ con tôi đủ đầy hơn trước”, chú Long nói.
Một hình ảnh gây chú ý tại buổi lễ trao tặng kinh phí là người con gái bị khuyết tật chân đi nhận kinh phí cho mẹ già 86 tuổi. Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, con bà Nguyễn Thị Hồng, thương binh 2/4, hiện đang sinh sống ở phường Bình Quới.
Biết tin mình được chính quyền hỗ trợ theo gói chính sách mới, dù sức khoẻ yếu nhưng bà vẫn tỏ ra rất vui.
“Hai mẹ con tôi sống cùng nhau, mẹ tôi là thương binh, tôi sinh ra không may bị khuyết tật ở chân từ lúc còn 1 tuổi, ở nhà tôi có mở lớp dạy thêm để mẹ con có thêm tiền trang trải. Hôm nay TP.HCM có chính sách hỗ trợ thêm cho các thương, bệnh binh, tôi thấy rất ấm lòng. Là một người trẻ sinh ra trong thời bình nhưng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của chính quyền thành phố với những người có công, hy vọng gói hỗ trợ này sẽ đến tay thương, bệnh binh ở Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ để mọi người có thêm niềm vui”, chị Tú nói.
Từ suy nghĩ đến hành động
Hồi tháng 7/2024, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 phối hợp với Ban Thường vụ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP.HCM tổ chức gặp mặt thương binh nặng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV (thời điểm đó là Chủ tịch UBND TP.HCM) đến dự.
Trong bài phát biểu của mình, ông Mãi nhấn mạnh, việc tri ân và đền đáp công ơn của các thương binh, gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, tất cả các lực lượng trực tiếp, gián tiếp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước... dù làm bao nhiêu cũng chưa đủ, làm nhanh bao nhiêu cũng chưa kịp. Do đó, cần hết sức nỗ lực làm việc này.
Ông khẳng định, Thành ủy, UBND và các ban ngành, đoàn thể TP.HCM đồng thuận chủ trương và sẽ đồng hành với Hội.

Từ suy nghĩ đến hành động, ngày 4/9/2024, UBND TP.HCM đã ban hành công văn số 5133 đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh và 55 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo công văn 5133/UBND-KT ngày 4/9/2024 về việc hỗ trợ chăm lo thương, bệnh binh, UBND TP.HCM giao các doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố, mỗi đơn vị hỗ trợ tối thiểu 5 trường hợp (10 triệu đồng/tháng), phấn đấu duy trì đến hết năm 2030. Hội HTGĐLS TPHCM được giao tiếp nhận, quản lý và giải ngân nguồn tài trợ.

TP.HCM giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chức năng như Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) triển khai thực hiện hỗ trợ mỗi trường hợp thương, bệnh binh 2 triệu đồng/tháng.
Trên thực tế, từ ý tưởng đến quá trình triển khai của công văn này chỉ vỏn vẹn vài ba tháng.
Sau khi ban hành, công văn 5133 được xem là nguồn lực quý giá đối với các thương, bệnh binh. Ngoài các chính sách của Đảng, Nhà nước, kể từ đây, thương, bệnh binh trên địa bàn TP.HCM có thêm động lực mới để ổn định cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho xã hội trong điều kiện có thể.