Tòa án

Tự hào tiếp bước truyền thống 80 năm Tòa án nhân dân

Mạnh Hùng 13/09/2025 8:15

Với hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Tòa án, Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Chánh Tòa phúc thẩm TANDTC vẫn trọn vẹn tình yêu với nghề, với sứ mệnh thiêng liêng “cầm cân nảy mực”. Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Công lý nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2025), bà đã chia sẻ những kỷ niệm, trăn trở và niềm tự hào của người Thẩm phán khi được đứng trong hàng ngũ bảo vệ công lý, đem lại niềm tin cho nhân dân.

tham-phan-xuan.jpg
Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Chánh Tòa phúc thẩm TANDTC.

PV: Thưa bà, cơ duyên nào đã đưa bà đến với nghề Thẩm phán - một công việc vốn được coi là nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang?

Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân: Con đường đến với nghề Thẩm phán thường bắt đầu từ niềm tin vào công lý và mong muốn góp phần bảo vệ sự công bằng trong xã hội. Ngành Tòa án chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo những sinh viên luật có đủ điều kiện để bồi dưỡng thành đội ngũ kế cận. Đây chính là cơ duyên quan trọng, mở ra cho nhiều người hành trình gắn bó lâu dài với sự nghiệp xét xử, trong đó có tôi.

Từ những ngày đầu chỉ là nhân viên hợp đồng, rồi thư ký Tòa án, tôi luôn nhận được sự dìu dắt, đào tạo tận tình của các thế hệ đi trước, được rèn luyện bản lĩnh và kinh nghiệm nghề nghiệp, để rồi vinh dự được bổ nhiệm làm Thẩm phán. Mỗi bước trưởng thành, từ những cấp xét xử đầu tiên đến khi đảm nhận nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, đều là chặng đường thử thách bản lĩnh, không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn, mà còn hun đúc tình yêu nghề và ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

Ở vị trí công tác nào, tôi cũng nỗ lực bằng tất cả nhiệt huyết, với sự tin tưởng của Đảng, nhân dân, cùng sự ủng hộ từ gia đình và đồng nghiệp, để hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Nghề xét xử đầy khó khăn, áp lực nhưng với tôi, đó là hành trình ý nghĩa, bởi tôi luôn coi đây không chỉ là một nghề, mà là sứ mệnh thiêng liêng gắn liền với công lý và niềm tin của xã hội.

PV: Trong hàng chục năm công tác, có kỷ niệm nào khiến bà nhớ mãi và coi như hành trang để giữ vững niềm tin với nghề?

Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân: Sau hơn 26 năm làm Thẩm phán, tôi đã trải qua rất nhiều vụ án để lại dấu ấn. Nhưng có lẽ sâu đậm nhất trong ký ức là một vụ án dân sự tranh chấp tài sản giữa hai anh em ruột trong gia đình. Người anh có nhiều thế mạnh về điều kiện, còn người em thì luôn mang tâm lý yếu thế, dẫn tới liên tục gửi đơn khiếu nại, đôi khi còn suy diễn, tạo áp lực lớn cho người xét xử. Trong khi đó, người anh tìm mọi cách tác động mong có được phán quyết có lợi.

Tình huống đó cho thấy, nếu không vững vàng về bản lĩnh và nguyên tắc nghề nghiệp thì rất dễ sa vào thiên lệch. Hội đồng xét xử đã phải vượt qua áp lực, tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, xác định bản chất vụ việc và xây dựng phương án giải quyết thấu tình đạt lý. Bằng sự kiên trì phân tích, giải thích và thuyết phục, vụ việc cuối cùng được hòa giải thành công; quyền lợi hợp pháp của các bên được bảo đảm, quan trọng hơn là tình cảm gia đình được hàn gắn.

Khoảnh khắc hai anh em ôm nhau bật khóc tại phiên tòa, cả hội trường lặng đi rồi vỡ òa trong xúc động. Những ánh mắt chan chứa niềm tin của những người chứng kiến chính là phần thưởng vô giá. Đó không chỉ là một vụ án được giải quyết triệt để, mà còn minh chứng về giá trị nhân văn của công lý.

PV: Người Thẩm phán luôn gắn với hai chữ “trọng trách” - đó là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bà cảm nhận thế nào về trọng trách này trong quá trình thực thi nhiệm vụ?

Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân: Thẩm phán được tôn vinh là “cầm cân nảy mực”. Mỗi phán quyết đưa ra không chỉ tác động trực tiếp đến số phận, quyền lợi của cá nhân, tổ chức mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định, công bằng xã hội. Vì thế, Tòa án luôn là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin vào công lý và pháp luật.

Trọng trách ấy vừa là áp lực, vừa là động lực. Áp lực bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người. Động lực bởi niềm tin mà nhân dân đặt vào Tòa án luôn thôi thúc đội ngũ Thẩm phán không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Chỉ bằng sự vững vàng, công tâm và tinh thần trách nhiệm, người Thẩm phán mới có thể xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV: Ngành Tòa án đang kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2025). Với cá nhân bà, ngày kỷ niệm này có ý nghĩa như thế nào?

Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân: 80 năm là chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành Tòa án nhân dân. Trải qua bao thăng trầm, hệ thống Tòa án đã khẳng định vị trí trung tâm trong nền tư pháp và hình ảnh người Thẩm phán “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” đã trở thành biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin.

c-xuan.jpg
Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Chánh Tòa phúc thẩm TANDTC trong cuộc trao đổi với PV Báo Công lý.

Lễ kỷ niệm 80 năm không chỉ là sự kiện trọng đại, mà còn là dịp để tri ân các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, đồng thời cũng là cơ hội để mỗi cán bộ, công chức Tòa án nhìn lại hành trình cống hiến, khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống. Trong bối cảnh toàn ngành vừa trải qua quá trình kiện toàn, sắp xếp tổ chức, ý nghĩa của lễ kỷ niệm càng thêm sâu sắc, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mỗi dịp kỷ niệm cũng nhắc nhở rằng, sự đóng góp của mỗi cá nhân đều gắn liền với sự nghiệp chung, góp phần nối dài truyền thống vẻ vang, để hệ thống Tòa án mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV: Nếu gửi một thông điệp ngắn gọn đến lớp Thẩm phán trẻ hôm nay, bà sẽ nói gì?

Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân: Tôi muốn nhắn nhủ với các đồng nghiệp trẻ rằng: Dù khởi đầu ở vị trí nào, hãy luôn xác định rõ mục tiêu, không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nghề xét xử luôn đặt ra muôn vàn khó khăn, thách thức, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, sự kiên trì bền bỉ và khát vọng phụng sự công lý.

Trong hành trình ấy, chúng ta cần kết hợp giữa tri thức hiện đại, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, để mỗi bản án không chỉ đúng pháp luật mà còn thấm đẫm tinh thần nhân văn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới giữ vững được cán cân công lý bằng cả trí tuệ, trách nhiệm và lòng nhân ái. Tôi tin tưởng lớp Thẩm phán trẻ hôm nay sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành Tòa án trong kỷ nguyên hội nhập, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà về những chia sẻ đầy tâm huyết!

Mạnh Hùng