Tòa tuyên án

Xét xử 2 bị cáo mua bán ma túy qua mạng xã hội

Ngọc Minh 10/09/2025 - 11:38

Ngày 10/9, TAND khu vực 2 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo Nguyễn Thị Ý (SN 1985) và Trần Di (SN 1999, cùng trú tại TP. Huế).

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 15/4/2025, do có nhu cầu sử dụng ma túy, Trần Di dùng điện thoại đăng nhập ứng dụng Zalo để liên lạc với Nguyễn Thị Ý để hỏi mua 2 viên ma túy dạng hồng phiến. Ý đồng ý bán và gửi số tài khoản cho Di để chuyển tiền.

z6851467962173_aea97de0b8265ecfde9ad99934073057.00_25_59_14.still052.png
Hai bị cáo tại tòa.

Ngay sau đó, Di chuyển tiền cho Ý và điều khiển xe máy đến nhà Ý tại 1/174 Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa. Ý giao ma túy cho Di qua cửa sổ. Sau khi lấy ma túy, Di cất giấu trong người rồi điều khiển xe về nhà.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tại 55 Đào Tấn, phường Thuận Hóa, Công an TP. Huế kiểm tra, bắt quả tang Trần Di đang tàng trữ 2 viên nén màu đỏ. Kết quả giám định xác định đây là 0,1809g ma túy loại Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Di khai nhận toàn bộ hành vi mua ma túy từ Ý với mục đích để sử dụng.

Dựa trên lời khai của Di, lúc 02 giờ 30 phút ngày 16/4/2025, Công an TP. Huế tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Ý. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi ni lông màu xanh chứa 55 viên nén màu đỏ.

Video phiên tòa.

Ý khai nhận, số ma túy này được mua từ một thanh niên tên Bé (không rõ lai lịch) vào ngày 13/4/2025. Sau khi mua, Ý mang về cất giấu tại nhà, vừa để sử dụng, vừa bán lại kiếm lời. Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy tại nhà Ý là 4,8710g Methamphetamine.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng khối lượng ma túy liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Ý là 5,0519g Methamphetamine.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Ý 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Trần Di 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngọc Minh