Triển lãm TAND: Không gian trải nghiệm, hun đúc niềm tự hào nghề nghiệp
Trong không khí trang trọng của triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, gian trưng bày của Tòa án nhân dân (TAND) tiếp tục là điểm đến đặc biệt, thu hút nhiều đoàn khách tham quan. Trong số đó, sự hiện diện của học viên lớp Nghiệp vụ xét xử khóa 11.2 – Học viện Tòa án để lại nhiều ấn tượng.
Đây là những cán bộ đã có nhiều năm công tác, nay trở lại giảng đường để bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, tiếp tục cống hiến trong công cuộc xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại.

Anh Phan Khắc Duy - Tòa án nhân dân khu vực 3 tỉnh Lâm Đồng, học viên lớp Nghiệp vụ xét xử khóa 11.2 - Học viện Tòa án chia sẻ: Chúng tôi đến với triển lãm không chỉ để tham quan, mà còn để chiêm nghiệm về truyền thống, để thấy rõ trách nhiệm của thế hệ mình trong việc kế tục những thành quả mà các bậc tiền nhân đã gây dựng”.
Khi đến khu trưng bày giai đoạn 1945 – 1975: TAND với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, chúng tôi đã dừng chân khá lâu. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chánh án đầu tiên của chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng hình ảnh bộ máy tư pháp đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám, các văn bản pháp lý sơ khai, cùng các vụ án trong lịch sử được trình bày ấn tượng.

Chúng tôi thêm hiểu Tòa án trong giai đoạn đầu đã khẳng định tính độc lập và vai trò then chốt của công lý trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền non trẻ. Điều này nhắc nhở chúng tôi rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người cán bộ Tòa án cũng phải giữ vững phẩm chất, bảo vệ công lý cho nhân dân.
Cùng đoàn học viên lớp Nghiệp vụ xét xử khóa 11.2 - Học viện Tòa án, anh Lê Đình Tứ - Tòa án nhân dân khu vực 3 TP. Huế chia sẻ: Tham quan không gian triển lãm của TAND, nhìn lại những bản án đã đi vào lịch sử, chúng tôi càng thấm thía trách nhiệm của người ‘cầm cân nảy mực’. Đó không chỉ là phán quyết trong một vụ việc cụ thể, mà còn là sự khẳng định nguyên tắc pháp quyền, tạo niềm tin cho nhân dân”.

Anh Lê Đình Tứ chia sẻ thêm: “Trước đây, chúng tôi nghiên cứu án lệ qua văn bản giấy hoặc website. Giờ đây, việc số hóa và tra cứu trực tuyến tại triển lãm cho thấy ngành Tòa án đang tiến một bước dài trên con đường chuyển đổi số. Đây là minh chứng rằng, cùng với lịch sử vẻ vang, công lý hôm nay còn được công nghệ hiện đại góp phần hỗ trợ đắc lực để gìn giữ và bảo vệ”.
Khi dừng lại ở khu mô phỏng Tòa Thượng thẩm, đoàn học viên lớp Nghiệp vụ xét xử khóa 11.2 - Học viện Tòa án đứng lặng hồi lâu trước kiến trúc mang tính biểu tượng. Những hàng cột cao, thiết kế trang nghiêm gợi nhắc về sự tôn nghiêm của pháp đình. Anh Phạm Hữu Công - Tòa án nhân dân khu vực 7 tỉnh Quảng Ngãi xúc động nói: “Chúng tôi từng nhiều lần bước vào phòng xét xử, nhưng khi đứng trước mô hình Tòa Thượng thẩm, cảm giác rất khác. Nó cho chúng tôi thấy rõ tính kế thừa: từ một nền tư pháp sơ khai đến hệ thống Tòa án hiện đại hôm nay, tất cả đều được xây dựng trên nền tảng của sự trang nghiêm và liêm chính”.

Từ những gương mặt rạng rỡ trên thềm chính, đến ánh mắt chăm chú khi dừng lại trước từng hiện vật, có thể thấy rõ niềm tự hào của những cán bộ Tòa án khi được tận mắt chứng kiến các tư liệu quý, huân chương, mô hình Tòa Thượng thẩm, mô hình trụ sở Tòa án nhân dân tối cao; mô hình tổ chức hệ thống Tòa án. Với họ, đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn là cơ hội để soi chiếu trách nhiệm bản thân trong hành trình tiếp nối truyền thống.
Đoàn học viên lớp Nghiệp vụ xét xử khóa 11.2 - Học viện Tòa án chia sẻ: “Chúng tôi đến từ nhiều tỉnh xa, mỗi người mang theo trải nghiệm nghề nghiệp riêng. Nhưng khi đứng trước lịch sử chung của ngành, tất cả đều cảm nhận sự gắn bó, niềm tin và quyết tâm cống hiến nhiều hơn cho công lý”.