Ấm áp lễ khai giảng trên đảo Trần: 8 học sinh, 3 cô giáo bám lớp, bám trường
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, cô và trò điểm trường Liên cấp đảo Trần (Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.
Dù chỉ có 8 học sinh và 3 cô giáo, nhưng niềm vui ngày hội đến trường nơi đảo tiền tiêu vẫn rộn ràng, ấm áp như bất cứ ngôi trường nào trong đất liền.
Điểm trường đảo Trần hiện có 3 lớp học: lớp mầm non với 1 học sinh, lớp ghép có 1 em lớp 1 và 2 em lớp 3, lớp ghép khác gồm 1 em lớp 4 và 3 em lớp 5.
.jpg)
Để đảm bảo việc dạy học, ngành giáo dục đã bố trí 3 cô giáo từ trường mầm non và tiểu học Thanh Lân sang công tác.
Đặc biệt, cô giáo mầm non đã gắn bó với đảo từ năm học trước và tiếp tục xung phong ở lại, còn 2 cô mới sang nhận nhiệm vụ cũng mang theo con nhỏ, cùng mẹ bám trụ, gắn bó với học trò nơi đảo xa.

Lễ khai giảng năm nay không chỉ có cô trò, mà còn có sự hiện diện của đông đủ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang và toàn thể bà con nhân dân thôn Trần.
Sáng 5/9, tất cả ngư dân đều tạm gác công việc trên biển để đến trường dự lễ khai giảng, cùng theo dõi trực tuyến từ điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội.

Nhờ hạ tầng viễn thông được đầu tư, chương trình truyền hình trực tiếp trên nền tảng VTV Go đã mang đến không khí hân hoan của ngày hội non sông đến tận nơi đảo xa, kết nối đảo tiền tiêu với đất liền trong thời khắc thiêng liêng đầu năm học.
Lễ khai giảng diễn ra trang trọng với đầy đủ nghi thức, trong không khí xúc động và ấm áp. Tiếng quốc ca, lời chúc mừng từ đất liền vang vọng đến đảo xa như tiếp thêm sức mạnh để cô trò đảo Trần kiên cường bám lớp, bám trường.
Dù xa xôi, khó khăn, nhưng tình yêu thương và sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành giáo dục, lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo đã tạo nên điểm tựa vững chắc cho các em nhỏ tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ.

Ngày khai giảng ở đảo Trần vì thế không chỉ là niềm vui đến trường, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quân - dân, cho khát vọng gieo những mầm xanh tri thức nơi vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.