Phóng sự - Ghi chép

Những “bóng hồng” lạc lối trên chiếu bạc

Gia Ân 05/09/2025 - 07:58

Thời gian gần đây, Nghệ An liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm cờ bạc, trong đó không ít trường hợp có sự tham gia, thậm chí cầm đầu của phụ nữ. Điều này khiến dư luận không khỏi giật mình, bởi từ lâu, người phụ nữ vốn được coi là hậu phương, là chỗ dựa vững chắc của gia đình.

Ngày càng có nhiều “bóng hồng” sa lưới

Vụ việc Nguyễn Thị Ph (SN 1976, trú xã Hải Lộc) tổ chức đánh phỏm, lôi kéo hàng chục con bạc tham gia, trong đó có không ít phụ nữ, bị lực lượng chức năng bắt giữ mới đây đã phần nào gióng lên một hồi chuông báo động về tình trạng ngày càng có nhiều “bóng hồng” sa chân vào con đường cờ bạc.

Và trên thực tế, qua kết quả của công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội mấy năm gần đây cho thấy, trong việc điều hành, tổ chức các hoạt động cờ bạc, những “bóng hồng” này cũng hết sức ranh ma, tinh quái và lắm chiêu trò. Ví như trường hợp Nguyễn Thị Ph chẳng hạn.

images2033245_8c88bc1e1b05935bca142.jpg
Nguyễn Thị Ph cùng các đối tượng đánh bạc bị Công an phường Trường Vinh bắt giữ.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Ph cùng đồng bọn bố trí cảnh giới, thay đổi địa điểm liên tục, thậm chí dựng “chuồng cọp”, lắp camera giám sát và chỉ cho người quen biết vào sòng. Thế nhưng, chiều 13/8/2025, khi Công an phường Trường Vinh bất ngờ ập vào, tại hiện trường vẫn thu giữ 30 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Trước đó, Lê Thị H (SN 1978, trú phường Vinh Tân, nay là phường Trường Vinh) cũng bị bắt quả tang khi tổ chức đánh “3 cây”, thu tiền “hồ” và bố trí người canh gác nghiêm ngặt. Vụ việc liên quan tới 22 đối tượng, trong đó có 4 phụ nữ, với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Không dừng ở những chiếu bạc nhỏ, nhiều phụ nữ còn trực tiếp điều hành đường dây lô đề qua mạng. Cuối năm 2024, Phạm Thị X (SN 1975, trú phường Hoàng Mai tỉnh Nghệ An) sa lưới trong đường dây lô đề giao dịch hơn 150 tỷ đồng, có “chân rết” khắp nơi, sẵn sàng tiêu hủy tài liệu để đối phó với công an.

Những cái tên như Ph, H, X… chỉ là phần nổi của bức tranh đáng lo ngại về tình trạng phụ nữ sa chân vào vòng xoáy đỏ đen.

Khi mái ấm bị cuốn theo vòng xoáy đỏ đen

Đằng sau mỗi bản án là những nỗi đau gia đình. Nguyễn Thị O (42 tuổi) và Nguyễn Thị H (52 tuổi, cùng trú phường Hoàng Mai) bị đưa ra xét xử vì tham gia đường dây lô đề qua Zalo, Facebook. Chỉ trong 2 ngày, số tiền giao dịch đã lên tới hơn 180 triệu đồng.

images2033243_af7e66fcc1e749b910f63.jpg
Tang vật vụ án.

Tháng 8/2025, O bị đưa ra xét xử và lĩnh án 3 năm tù giam, H 12 tháng tù treo. Nhưng mất mát không dừng ở bản án – nó còn là sự rạn vỡ trong hạnh phúc gia đình, là gánh nặng đè lên con cái và người thân.

Không ít mái ấm tan vỡ vì những ván bài, con số đỏ đen. Vợ chồng bất hòa, con cái bị bỏ bê, nợ nần chồng chất… là thực trạng nhức nhối. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng Nghệ An đã phát hiện 127 vụ đánh bạc, khởi tố 71 vụ hình sự – con số báo động về sự lan rộng của tệ nạn này.

Các nhà xã hội học nhận định: việc ngày càng nhiều phụ nữ tham gia cờ bạc không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn phản ánh sự khủng hoảng về giá trị gia đình. “Người giữ lửa” lại chính là người làm tắt đi ngọn lửa ấy.

Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ trượt dài vào cờ bạc khá đa dạng: sự nhàn rỗi, áp lực kinh tế, khát vọng “đổi đời” chóng vánh hay đơn giản là tìm trò tiêu khiển. Nhưng dù khởi phát từ đâu, con đường ấy đều dẫn tới bi kịch.

Trước tình hình đó, Công an Nghệ An đã mở nhiều đợt cao điểm, triệt phá các ổ nhóm cờ bạc cả trực tiếp lẫn trực tuyến. UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản siết chặt quản lý, đặc biệt là đối với tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào lực lượng chức năng thôi thì chưa đủ.

doituong2-1741510195.jpg
Đối tượng Võ Thế A và Lê Thị H bị bắt khi đang tổ chức đánh “3 cây.

Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ, trở nên then chốt. Cần đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chuyên đề về xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn phẩm chất phụ nữ Việt Nam… với hình thức gần gũi, thiết thực hơn.

Song song đó, các phiên tòa lưu động nên được tổ chức thường xuyên để tăng tính răn đe. Bên cạnh đó, tạo ra môi trường sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, giải trí lành mạnh cũng là cách giúp phụ nữ tránh xa cám dỗ cờ bạc. Bởi một khi đã sa chân, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc mà còn cả hạnh phúc, tình thân và tương lai con cái.

Cờ bạc không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là “kẻ giấu mặt” âm thầm bào mòn giá trị gia đình, gieo rắc bi kịch cho nhiều thế hệ. Những đồng tiền tưởng như dễ dàng kiếm được trên chiếu bạc, cuối cùng lại đổi bằng nước mắt, bằng sự tan vỡ, thậm chí bằng cả tương lai của con cái.

Cuộc chiến chống tệ nạn này không thể chỉ giao phó cho lực lượng chức năng, mà cần sự đồng hành của toàn xã hội – từ chính quyền, các đoàn thể, đến từng gia đình.

Mỗi người chồng, người con cần quan tâm, sẻ chia để phụ nữ không tìm đến cờ bạc như một lối thoát. Mỗi Hội phụ nữ cơ sở cần có thêm hoạt động thiết thực, giúp chị em gắn bó với cộng đồng, tìm thấy niềm vui trong lao động và đời sống lành mạnh.

Chỉ khi cả cộng đồng cùng chung tay, những “ngọn lửa” trong mỗi mái nhà mới được giữ gìn và lan tỏa. Để người phụ nữ – vốn dĩ là biểu tượng của sự hy sinh, yêu thương – mãi là điểm tựa, là hơi ấm của gia đình, chứ không trở thành nạn nhân hay thủ phạm trên những chiếu bạc lạnh lùng.

Gia Ân