Đời sống

Người dân vẫy cờ, hát vang các ca khúc về Bác Hồ trước giờ diễu binh

Nhóm PV 27/08/2025 - 15:35

Nhiều người dân đội nón lá, vẫy cờ Tổ quốc đứng kín hai bên đường nơi có các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, đồng thanh hát vang những ca khúc về Bác Hồ, về quê hương đất nước trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Công lý, từ 12 giờ trưa nay, tại nhiều tuyến đường đường ở nội đô, lực lượng chức năng tổ chức căng dây, lập rào chắn cấm đường để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ cho sự kiện sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh diễu hành sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tại Quảng trường Ba Đình.

dieu-binh-8.jpg
Lực lượng chức năng bắt đầu cấm đường từ 12 giờ ngày 27/8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa ngắt quãng trên diện rộng nhưng lượng người đổ về các tuyến phố trung tâm mỗi lúc một đông.

Ghi nhận lúc 13 giờ trưa nay, dọc hai bên đường tại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Trần Phú đều không còn chỗ trống. Nhiều người dân đã chuẩn bị ô, áo mưa, đội nón lá, mang theo cờ Tổ quốc ngồi “giữ chỗ” để mong được chứng kiến tận mắt các lực lượng vũ trang cùng nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại đi qua.

dieu-binh-4.jpg
dieu-binh-3.jpg
Người dân đứng kín hai bên đường vẫy cờ hát vang những ca khúc cách mạng, ca khúc về Bác Hồ trước giờ diễu binh.

Trong lúc chờ đợi, đông đảo người dân cùng hát vang ca khúc những ca khúc cách mạng, những ca khúc về Bác Hồ, về quê hương đất nước trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Người dân đồng thanh hát những ca khúc cách mạng, những ca khúc về Bác Hồ trên đường Trần Phú.

Hòa trong dòng người chờ xem diễu binh, diễu hành, ông Vụ Xuân Tầng, (SN 1940), Phường Chí Linh, TP Hải Phòng hồ hởi: Biết tin Thủ đô hôm nay sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, ngay từ chiều qua tôi cùng các con các cháu về Hà Nội để mong được sống lại những khoảnh khắc lịch sử của đất nước.

dieu-binh-9.jpg
Ông Vụ Xuân Tầng ở Hải Phòng cùng cả gia đình xuống Hà Nội xem diễu binh cho biết, ông cảm thấy như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ và tự hào trước sự đổi thay phát triển của đất nước.

“Trải qua 80 năm hòa bình độc lập dân tộc, chứng kiến sự đổi thay và phát triển của đất nước như ngày nay, tôi rất vinh dự và tự hào khi được đứng tại Thủ đô Hà Nội, tận hưởng không khí háo hức chờ xem các lực lượng diễu binh, diễu hành. Mặc dù thời tiết hôm nay không thuận lợi nhưng bản thân mình cảm thấy được sống lại những năm tháng tuổi trẻ”, ông chia sẻ.

Cùng chung niềm hân hoan, chị Hoàng Thị Thảo cùng con gái từ Phú Thọ xuống Hà Nội chia sẻ, biết rằng sẽ bị ảnh hưởng của bão, thời tiết có thể có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập nhưng sự kiện 80 năm diễu binh diễu hành thì không thể bỏ lỡ trước ngày hội của dân tộc. “Hai mẹ con đã chuẩn bị thức ăn, nước uống từ hôm qua để sáng nay xuống Hà Nội sớm chờ xem diễu binh và may mắn có một vị trí thuận lợi”.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại Quảng trường Ba Đình.

Một số hình ảnh ghi nhận.

xem-dieu-binh-1.jpg
dieu-binh1.jpg
dieu-binh-5(1).jpg
dieu-binh10.jpg

Nhóm PV