Sự tử tế trở thành lẽ sống
“Nhặt được của rơi, trả người đánh mất” tưởng như dễ nhưng thực hiện không phải đơn giản. Khi sự tử tế trở thành lẽ sống, tài sản được trở về với chủ sở hữu vừa theo đạo lý, vừa không vướng pháp lý.
Sáng 20/8, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, hai cán bộ Công an xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là Đại uý Hà Văn Giang và Đại uý Nguyễn Trung Hiếu nhặt được một chiếc túi xách bên vệ đường…

Sau khi kiểm tra bên trong túi có một chiếc điện thoại di động Iphone 12, 01 ví da bên trong có 06 triệu đồng tiền mặt, 01 Thẻ căn cước công dân, 01 Giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Lan Phương, Đại úy Giang và Hiếu báo cáo Chỉ huy Công an xã Hoằng Hóa tìm chủ sở hữu.
Qua xác minh, liên hệ với chị Nguyễn Lan Phương, sinh năm 1980 ở 126 phố Trung Sơn, xã Hoằng Hoá, là chủ nhân của chiếc túi bị đánh rơi để trao trả lại tài sản.

Nhận lại đầy đủ số tài sản đánh rơi, chị Nguyễn Lan Phương xúc động và viết thư cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công an xã Hoằng Hóa nói chung và hai đồng chí Đại uý Hà Văn Giang và đồng chí Đại uý Nguyễn Trung Hiếu nói riêng.
Hành động của Đại uý Hà Văn Giang và Đại uý Nguyễn Trung Hiếu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, là minh chứng cụ thể trong thực hiện “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy”; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thanh Hóa.
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 18/8, khi đến giao dịch tại cây ATM Ngân hàng BIDV ở Tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia, Thanh Hoá, chị Lê Thị Huyền sinh năm 1988, giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 1, phát hiện trong khay rút tiền có số tiền 79.500.000 đồng bị bỏ quên…
Ngay sau đó, chị Huyền đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Tĩnh Gia trình báo và nhờ Công an phường xác minh chủ nhân của số tiền trên để trao trả lại tài sản bị bỏ quên. Sau khi tiếp nhận tài sản do chị Huyền bàn giao, Công an phường Tĩnh Ga đã nhanh chóng đăng tải thông tin trên Fanpage chính thức của Công an phường, kêu gọi người dân chia sẻ, đồng thời đến Ngân hàng BIDV để xác minh, làm rõ chủ nhân số tiền trên.
Đến ngày 19/8, sau khi xác minh thông tin đối soát của Ngân hàng BIDV, Công an phường Tĩnh Gia xác định người để quên số tiền trên là anh Mai Xuân Tấn, sinh năm 1984 trú tại Tiểu khu 1, phường Tĩnh Gia.
Tại buổi giao nhận tài sản, anh Tấn trân trọng cảm ơn và bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước hành động đẹp, nhân văn của chị Lê Thị Huyền, đồng thời gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tĩnh Gia và Ngân hàng BIDV chi nhánh ở Tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia, Thanh Hoá đã nhiệt tình giúp đỡ tìm kiếm, trao trả số tiền cho anh.
Hành động "nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất" của chị Huyền là việc làm ý nghĩa thể hiện sự trung thực, có ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. Đây là hành động đẹp cần được lan toả và nhân rộng trong cuộc sống.